BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Người yêu của Lan đích thị đang "bắt cá hai tay"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Người yêu đòi đem về nhà giới thiệu, thay vì trả lời thẳng thắn kiểu người yêu Lan, anh chọn cách ù ù cạc cạc.

Bài viết này của anh muốn cảnh báo cho Lan biết những suy nghĩ của em không thừa đâu, hãy cẩn thận bởi chàng trai của em, đến 80% cậu ta đang bắt cá nhiều tay.

Anh không khẳng định hàm hồ đâu, bởi chính anh cũng từng có một thời gian dài như thế. Đến tận bây giờ anh vẫn ngoại tình khi có dịp và dễ dàng qua mặt vợ không để lại sự nghi ngờ nào.

Nói chung, anh chàng của Lan vẫn chưa phải cao thủ khi còn bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết. Những lời nói thiếu đi độ khôn khéo nên mới khiến cho người yêu nghi ngờ, ảnh hưởng tới việc câu kéo, buông lưới của mình ở nơi khác.

Ngày xưa khi yêu các cô gái, anh chẳng bao giờ có khái niệm để hình mấy cô gái ấy ở những thứ như điện thoại, máy tính hay ví tiền. Xin lỗi nhé, ngu gì trưng ảnh ra để người ta biết mình có người yêu. Người yêu cũng yêu thật đấy, song khi chinh phục được rồi, khám phá được rồi, chẳng còn gì mới nữa thì việc đi tìm những cô khác, những cái mới, cái lạ luôn luôn hấp dẫn với đàn ông.

Tóm lại, xin ảnh hay lấy ảnh của người yêu là việc cần thiết để tạo lòng tin còn để ảnh ở đâu thì cái đó xét sau nhưng chớ dại dột trưng cho bàn dân thiên hạ biết là được.

Chuyện người yêu đòi đem về nhà giới thiệu, anh cũng từng bị đề nghị như thế song thay vì trả lời thẳng thắn kiểu người yêu Lan, anh chọn cách ù ù cạc cạc, cứ nhận lời bừa đi còn khi nào đưa về thì thiếu gì lý do để chối lần này sang lần khác. Tương tự như vậy là việc đem đi giới thiệu em bè cũng vậy.

Khi yêu, tốt nhất cũng đừng nên dùng nhiều sim, nếu muốn một lúc có nhiều cô, tốt nhất hãy dùng một cái điện thoại rẻ tiền, ngoài chức năng nghe gọi, nhắn tin ra chẳng có cái gì hết. Thế là an toàn nhất, tin nhắn đến tới đâu, xóa đi tới đó, cuộc gọi vừa nhận làm cái clear là xong, trắng trơn. Muốn đơm được nhiều “cá”, phải đầu tư, mất cái này mới được hưởng cái kia. Chứ vừa muốn có cô này, vừa thích sở hữu cô khác mà cứ tiết kiệm thì sao đạt được mục đích.

Thêm nữa, ra ngoài muốn cua được nhiều gái cùng một lúc thì vừa phải thể hiện sự tự tin pha lẫn ngây ngô trong đó. Lúc đầu cần phải thỏ non, giả vờ chưa biết cái gì mới dễ lừa gái. Ai bảo có người yêu chưa, phải nhanh mồm chưa. Giới thiệu cho em này, em kia thì gật đầu tất không ngần ngại. Con gái cả tin nên thấy mình ngây ngô là thích lắm, tưởng ngoan ngoãn, chỉ cần khi cắn câu rồi, mình phải lộ mặt cáo già ngay.

Thứ nữa, muốn làm sát thủ tình trường cần phải biết giữ mồm, chớ dại bô bô khoe thành tích, lên mặt với lũ em. Tiếng dữ khi đồn xa rất dễ gây khó cho tiến trình cua gái của ta.

Ngày xưa, anh cứ áp dụng mấy chiêu này và cứ gọi là cho rất nhiều cô gái sập bẫy. Thật tự hào khi cho nhiều cô gái qua tay mình, không biết bao cô sung sướng và đau khổ nhưng không dám oán trách một lời vì mình đi săn đầy kinh nghiệm. Nghệ thuật của chàng bắt cá nhiều tay nằm ở chỗ kín đáo, biết nắm bắt tâm lý đối phương và biết cách thể hiện đúng thời điểm.

Chàng trai của Lan, chắc cũng có tiền sử nhưng chưa phải là cao thủ, vẫn còn nhiều khiếm khuyết lắm. Bằng kinh nghiệm của mình, anh đảm bảo với Lan, đó là anh chàng đang đứng núi này trong núi khác đó em! Tốt nhất đừng yêu cho lành!                                                                                            

Uranium

Chia sẻ