BÀI GỐC Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đi học, anh thì ở nhà phụ ba mẹ vì thế tôi giấu không cho ba mẹ tôi biết đang yêu anh. Nhưng vì tính ích kỷ này của mình mà tôi đã đánh mất anh.

9 Chia sẻ

Người tôi yêu đang đứng ở ngã ba đường

,

Em nói rằng trước khi đến với tôi, em đã yêu và bây giờ em vẫn còn yêu người đó. Em cảm thấy day dứt vì đã lừa dối tôi và không muốn tôi mất đi cơ hội tìm đến người khác tốt hơn em.

Em và tôi cũng chỉ mới bắt đầu đến với nhau chưa đầy một tháng. Nhưng thời gian ngắn ngủi là vậy song tình cảm tôi dành cho em sâu đậm và chân thành biết mấy. Tôi biết rằng, tôi đã yêu em thật sự mất rồi. Tôi yêu em bằng con tim chân thật bởi một điều em là người đầu tiên tôi yêu.


Biết nói thế nào nhỉ? Tôi nói như vậy nhưng cũng không phải em là mối tình đầu của tôi nhưng thực tế em đúng là người con gái đầu tiên tôi yêu. Bởi vì nụ hôn đầu đời tôi dành cho em, những vòng tay ấm áp tôi đều trao cho em. Tôi vẫn còn hạnh phúc khi trời mưa hôm đó, em ôm tôi từ đằng sau. Chúng tôi cũng đã nghĩ về tương lai, về một mái ấm cho cả hai đứa. Quãng thời gian tôi yêu em thật ngắn ngủi nhưng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp không thể quên trong tâm trí của hai đứa.

Tôi vẫn rất yêu em và tôn trọng em. Tôi luôn giữ gìn cho em để không có điều gì đi quá giới hạn xảy ra. Mọi chuyện cứ vui vẻ và êm đềm như thế, tình yêu của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Rồi cho đến một ngày mới đây, em lại nức nở òa khóc và buồn rầu khi nói với tôi rằng: "Chúng ta nên thay tình yêu bằng tình bạn đi anh".


Và em nói rằng trước khi đến với tôi, em đã yêu một người đàn ông khác và dù cố gắng để quên đi người đàn ông ấy, cố quên đi quá khứ thì bây giờ em nhận ra vẫn còn rất yêu người đó. Em không thể nào quên người đàn ông ấy được dù rất muốn cố quên. Vì thế khi em ở bên tôi, em luôn cảm thấy day dứt vì đã lừa dối tôi. Em muốn hai đứa chỉ là bạn bè và em không muốn tôi vì em mà mất đi cơ hội để tìm đến với người con gái khác tốt hơn em.

Thực ra khi đến với em, tôi cũng đã biết được quá khứ đau buồn của em rồi. Nhưng tôi không chê trách em, chỉ thấy rất thương em và yêu em nhiều hơn. Có lẽ nhiều bạn trai khác sẽ bảo tôi hơi mù quáng, nhưng tôi vẫn chấp nhận và yêu em say đắm. Tôi muốn bù đắp cho em tất cả những gì tôi có thể làm.


Vậy mà khi nghe những lời em nói chia tay, tôi vẫn cảm thấy hoang mang và lo lắng vô cùng. Tôi sợ tôi sẽ mất em. Tôi muốn níu kéo em ở lại bên tôi. Tôi vẫn muốn được yêu em dù lúc này em chưa yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tôi đang không biết phải nói thế nào cho em đừng kiên quyết rời xa tôi. Tôi không biết phải hành động thế nào để cho em hiểu tình yêu của tôi. Tôi không muốn mất em nhưng tôi không biết làm sao khi bạn gái tôi đang đứng ở ngã ba đường. Tôi sẽ phải làm gì đây, mọi người hãy giúp tôi với!

Chia sẻ