BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Người tình đại gia biến tôi thành gái bao

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bây giờ tôi không cần cuộc sống xa hoa nữa, chỉ muốn có một tấm chồng tử tế nhưng sao nó ngày càng trở nên xa vời thế, với một cô gái bao như tôi...

Anh N thân mến,

Lời tâm sự của anh làm tôi buồn quá. Tôi cũng là một người rơi vào cuộc tình kiểu "đại gia – chân dài" nên tôi hiểu nó như thế nào. Tôi xin kể câu chuyện của bản thân, hy vọng sẽ giúp em anh rút ra bài học gì đó cho mình mà đừng mắc sai lầm như tôi.

Bây giờ tôi không cần cuộc sống xa hoa nữa mà chỉ muốn có một tấm chồng tử tế. Nhưng đã dấn thân vào con đường gái bao rồi, giờ tôi thấy nó sao quá xa vời. 
Tôi quê ở Tiền Giang. Năm 2001 tôi lên Sài Gòn học đại học VL. Tôi thật sự bị choáng ngợp trước sự phồn hoa của Sài Gòn bởi đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến thành phố này. Tôi thấy thích sự phồn hoa đó.

Điều đáng nói hơn nữa là, tại đây tôi được rất nhiều người săn đón. Tôi biết mình là niềm mơ ước của nhiều chàng trai trong trường. Còn các cô gái thì ganh tỵ với tôi ra mặt.

Nếu như hồi nhỏ, tôi thường xấu hổ về chiều cao quá cỡ thì giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, tôi luôn được trầm trồ, chú ý về đôi chân dài của mình. Da tôi không trắng, mà hơi ngăm ngăm nhưng lại được khen là có duyên. Mọi người nhận xét tôi có vẻ đẹp hoang dã mà sang trọng.

Mùa tết năm thứ hai đại học, tôi cùng một nhóm bạn đăng ký làm thêm ở một triển lãm. Tôi nhận công việc PG (Promotion Girl) cho hãng L. Tại đây tôi đã quen anh, đại gia H, làm trong ngành xây dựng.

Anh thường đến trường đón tôi bằng chiếc xe hơi sang trọng. Chúng tôi đã có những buổi hẹn hò vui vẻ và lãng mạn.

Anh tặng tôi những món quà quý giá, đưa tôi đi du lịch ở Thái Lan - những điều làm cho tôi thấy giá trị của mình. Tôi hãnh diện vì có bạn trai là người thành đạt.

Anh đề nghị tôi về công ty làm trợ lý cho anh, cùng anh đi giao dịch gặp gỡ khách hàng. Hơn nữa, như thế chúng tôi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Đến giữa năm học thứ ba, tôi quyết định nghỉ học hẳn. Lúc đó tôi nghĩ rằng dù có học giỏi đến đâu thì ra trường cũng chẳng có chỗ nào trả lương cao như ở công ty anh. Hơn nữa, sau này là vợ anh rồi tôi đâu cần phải kiếm tiền. Quan trọng là làm sao để đẹp và quyến rũ hơn thôi.

Vì tôi đẹp, anh thường hãnh diện đưa tôi đến những bữa tiệc sang trọng, gặp nhiều nhân vật VIP. Tại đó, không ít người muốn hẹn hò với tôi. Họ đưa ra những lời mời kín đáo, tế nhị nhưng cũng có người nói thẳng nói thật. Tôi đã từ chối tất cả dù cho họ có giàu và thành đạt hơn đại gia của tôi. Tôi đã xác định lấy H làm chồng.

Nhưng tôi không ngờ, tôi chân thành với anh ta như vậy mà anh ta lại phản bội tôi. H đã mua nhà và thỉnh thoảng về sống chung với T, một cô người mẫu khá nổi kém tôi vài tuổi.

Khi biết tôi đã phát hiện ra sự thật, H chẳng những không hối hận mà còn lạnh nhạt với tôi. Tôi cảm thấy căm phẫn. Tôi thấy tổn thương. Anh ta không tôn trọng tôi. Tôi đã dành tất cả tình cảm cho anh, cả phần trinh nguyên nhất của đời con gái. Đã không ít người giàu có hơn anh muốn tôi là bạn gái nhưng tôi từ chối. Thế mà anh nỡ hắt hủi tôi.

Tôi muốn anh phải hối hận. Tôi muốn trả thù anh. Tôi nghĩ đủ mọi cách, xem cách nào có thể làm anh ta tiếc nuối nhất. Tôi chợt nhớ ra, H đang tốn rất nhiều công sức và tiền của để thực hiện một dự án lớn. Đại gia P - chủ một tập đoàn bất động sản là người H đang nhờ vả. Ông P không chỉ giàu mà còn rất có thế lực.

Tôi đã từng gặp đại gia P trong một vài buổi tiệc. Khi đó, ông ta thường nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Có lần ông ta đã hẹn gặp riêng nhưng tôi chỉ cười.

Tôi tìm cách liên lạc với ông P. Và rồi tôi trở thành người tình của ông, mặc dù ông ta đã có vợ. Tôi trả thù H bằng cách nói ông P không giúp dự án của anh.

H thất bại trong vụ làm ăn đó. Còn tôi, được ông P bao bọc, tôi sống trong cảnh xa hoa và mau chóng quên đi mối tình với H.

Ông P rất yêu chiều tôi, ngày nào cũng muốn gặp tôi, trừ buổi tối ông phải về với vợ. Nhưng dần dần tôi nhận ra vị trí của mình. Tôi chỉ là một trong những người đẹp của ông. Nhưng tôi không cảm thấy tức giận vì tôi đến với ông không phải vì tình yêu như với H.

Điều tôi lo lắng nhất là tôi không biết phải sống như thế nào nếu ông P không còn thấy tôi hấp dẫn nữa. Tôi không có nghề nghiệp, không bằng cấp vì ngày xưa nghỉ học giữa chừng.

Đúng như tôi dự đoán, khoảng nửa năm sau, ông P không muốn sống với tôi nữa. Ông ta giới thiệu tôi cho một người khác, nói là người ta sẽ chăm sóc tôi tốt hơn. Người này thuê cho tôi một căn hộ chung cư khá đẹp. Hàng tháng tôi được nhận một số tiền để tiêu xài.

Cứ như vậy, tôi trở thành bồ nhí hết người này đến người khác. Có người thậm chí hơn tôi gần bốn chục tuổi. Bây giờ tôi thật sự thấy bất an. Tôi không cần cuộc sống xa hoa nữa. Tôi chỉ muốn có một tấm chồng tử tế. Điều này với tôi trước đây không phải là quá khó. Nhưng đã dấn thân vào con đường gái bao rồi, giờ tôi thấy nó sao quá xa vời.

Chia sẻ