BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Người Tây không hề hời hợt như anh Hung nói đâu

,

(aFamily)- Sau khi chiếm được "cái ngàn vàng" của tôi, anh người yêu Việt đã nhanh chóng biến mất khỏi trong khi anh người yêu Tây yêu tôi vì tôi là chính tôi...

Gửi tác giả bài viết "Đàn ông VN không hời hợt như đàn ông Tây",

Chào anh,

Không biết anh biết bao nhiêu người Tây mà kết luận một câu là họ hời hợt? Anh bíết bao nhiêu cặp vợ chồng Tây - Việt có kết thúc bằng li hôn và bao nhiêu cặp vợ chồng Việt - Việt cũng li hôn?

nh không nói là đàn ông Việt xấu và Tây là tốt, nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu hết nên mong anh đừng nên quơ đũa cả nắm như thế.
Tôi cũng từng có bạn trai ngừơi Việt nhưng người tôi lấy làm chồng là Tây. Tại sao ư?

Tôi đã đặt lòng tin vào những lời có cánh của anh bạn trai người Việt, người mà bắt tôi phải chứng mình tình yêu của mình bằng cách trao thân cho anh ta. Tuy nhiên, sau khi đã đạt được những gì mình muốn, anh ấy đã nhanh chóng biến mất khỏi đời tôi. Đó là người đàn ông Việt sống "tình cảm và chân thành sâu sắc" như anh đã nói.

Anh chàng Tây lại khác, luôn thực hiện những gì anh ấy hứa với tôi. Anh là người ngồi nghe tôi khóc, xóa tan những nỗi đau mà anh bạn trai cũ đã gây ra. Anh không hề quan tâm đến việc tôi không còn Trinh khi đến với anh. Anh yêu tôi vì tôi là chính tôi chứ không phải vì cái màng trinh mong manh đó. Anh là người lắng nghe tâm sự nhớ nhà của cô SV ở xứ lạ quê người. Anh biết đôi lúc tôi thèm thức ăn châu Á nên anh đã học vài món để làm tôi vui lòng. Nếu như anh ây hời hợp như lời anh nói thì anh đã không đi lùng xục cả thị trấn nhỏ của Úc để mua tôi một bó nhanh cho ngày Tết.

Mỗi dân tộc có những văn hóa khác nhau, đừng vì mình khác họ mà cho là văn hóa của mình tốt hơn. Con cái được khuyến khích dọn ra riêng để học tự lập. Bạn đã thấy nhiều bạn trẻ phương Tây rất tự tin vác balo đi du lịch thế giới để mở rộng tầm nhìn. Liệu có bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam làm được điều đó? Hay là họ vẫn ở nhà sống bám vào bố mẹ, chờ bố mẹ nấu ăn cho? Và cũng đừng nghĩ là Tây balo có nhiều tiền nên họ mới đi du lịch nha. Mình đã từng làm chung với những bạn làm nông trại những 10 tiếng/ngày để dành tiền tiếp tục cuộc chơi.

Ờ nước ngoài ai cũng bận rộn với công việc và những mối quan hệ khác nên trước khi đến thăm nhau phải gọi điện truớc để họ có mặt ở nhà để đón mình là đúng rồi. Anh nghĩ thế nào khi hai vợ chồng chuẩn bị đi thăm ngoại hay đi xem phim gì đó mà có bạn đột nhiên đến chơi? Thế anh có bỏ việc mà hai anh dự định để tiếp anh bạn đó không? Hay là anh nói mình không có thời gian? Không có giải pháp để làm vừa lòng mọi người anh nhỉ? Khi con cái dọn ra riêng thì cha mẹ có cuộc sống riêng của cha mẹ, con cái muốn đến thăm thì cũng phải gọi điện hẹn trước chứ.

Mình không nói là đàn ông Việt xấu và Tây là tốt, nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu hết nên mong anh đừng nên quơ đũa cả nắm như thế.

Chia sẻ