BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Ngót nghét đầu 3 nhưng tôi chưa... yêu lần nào

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là con trai trong một gia đình mà tôi là con trai duy nhất, bố mẹ cũng đã cao tuổi vì vậy tôi cũng muốn ổn định cuộc sống nhưng chạnh lòng quá...

Tôi thấy hoàn cảnh hiện tại của bạn Hương, anh MV và một số người khác thật giống Với tôi hiện tại, đến tuổi ngót nghét đầu 3 mà chưa có mối tình vắt vai, nhìn thực tế mà thấy nhiều khi cũng chạnh lòng.

Chào các bạn,

Tôi là khán giả thường xuyên mục tâm sự của afamily.vn, thời gian gần đây tôi thấy có nhiều bài tâm sự về việc lận đận trong đường tình duyên, tôi thấy suy nghĩ của các bạn thật giống với mình.

Tôi cũng sinh ra trong một vùng quê nghèo như bạn Hương, lên Hà Nội học tập và công tác, với bao ước mơ và hoài bão. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng làm cho tôi hài lòng vì những gì mình đang có, bởi tôi luôn quan điểm mỗi người có cơ hội khác nhau, một xuất phát điểm khác nhau, quan trọng là bản thân mình phải phấn đấu hết mình cho cuộc sống và sống phải có định hướng, nói chung với tôi làm bất cứ việc gì cũng phải có kế hoạch hạn chế làm việc theo ngẫu hứng nhất là trong công việc.
 
Nhưng thật trớ trêu thay trong vấn đề tình yêu thì tôi lại bị động và kết quả là cho đến bây giờ tôi vẫn một mình bước tiếp con đường của mình đang đi.


Là con trai trong một gia đình mà tôi là con trai duy nhất, bố mẹ cũng đã cao tuổi vì vậy tôi cũng muốn ổn định cuộc sống và đó cũng là điều mà bố mẹ luôn mong mỏi ở tôi. Tôi là người sống hướng ngoại nên cũng có tương đối bạn bè (bạn đối tác làm ăn thì nhiều hơn), nam cũng có và nữ cũng có nhưng chưa có bạn nữ nào thực sự làm cho tôi rung động, nhiều khi tôi tự đi tìm câu trả lời cho mình, liệu có phải tiêu chuẩn của mình quá cao không? Nhưng không cần trả lời tôi cũng hiểu vì thực ra tôi không bao giờ đưa ra tiêu chuẩn nào cho bạn gái cả (trước đây tôi cũng có 1 mối tình mà theo bạn tôi thì cô ấy cũng không có gì nổi bật).

Và rồi cứ mỗi mùa thu đến là tôi đã ngầm hiểu rằng một mùa cưới nữa lại đến và tôi lại thêm 1 tuổi và cơ hội cũng ít dần đi. Tôi cũng không nghĩ là mình gặp sẽ lập gia đình vào thời điểm hiện tại nhưng cũng cần có người bạn gái để cũng định hướng tới 1 gia đình hạnh phúc.

Cái cảm giác chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy các đôi uyên ương khác đi chơi với nhau và trong thời gian này tôi thấy có nhiều tâm sự của các bạn có cùng tâm trạng như tôi. Tôi mong muốn tất cả các bạn nào có cùng tâm trạng và hoàn cảnh  như tôi hãy thành lập thành 1 nhóm, liên lạc với nhau, có thời gian thì tụ tập chút, cùng chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống và công việc nhé !Các bạn có thể liên lạc với tôi qua Email: buingoctinh24h@gmail.com
Trân trọng.

Rất mong tòa soạn hãy đăng bài viết của tôi và tòa soạn sẽ là nhịp cầu để những ai có cùng hoàn cảnh như tôi có cơ hội được chia sẻ.

Chia sẻ