BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Ngoại tình: "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Có lẽ chồng chị nghĩ rằng việc đi ra ngoài "ăn chả" là điều rất bình thường và không hề lo lắng vì nghĩ mình biết "chùi mép" sau khi "ăn vụng". Nhưng...

Chị Mỹ Phương thân mến!

Theo những gì chị kể, tôi thấy quả thật chồng chị là một người hoàn hảo. Ở anh hội tụ rất nhiều những ưu điểm của một người đàn ông thành đạt. Bởi vậy việc có nhiều cô gái tự nguyện lao vào vòng tay của chồng chị cũng là điều dễ hiểu thôi! Nhưng tôi cũng biết giờ đây chị lại thấy sợ sự hoàn hảo của anh hơn là hãnh diện bởi nó đang đe doạ đến hạnh phúc của gia đình chị. Có thể nói, trong chị bây giờ là một sự mâu thuẫn: Vừa yêu chồng vì sự hoàn hảo của anh nhưng cũng giận và lo sợ mất anh cũng chính vì sự hoàn hảo đó.

 Có lẽ chồng chị nghĩ rằng việc đi ra ngoài "ăn vụng" là điều bình thường và chưa lường dược hậu quả của những mối quan hệ "ngoài luồng" đó.
Có lẽ chồng chị nghĩ rằng việc đi ra ngoài "ăn vụng" là điều bình thường! Nhưng có thể anh ta chưa lường dược hậu quả của những mối quan hệ "ngoài luồng" đó. Tôi có thể chỉ ra sau đây một số hậu quả mà bất kỳ ai cũng phải sợ:

- Sự nghiệp anh gây dựng nhiều năm qua chắc hẳn phải có nhiều kẻ đố kỵ. Vì thế, nếu phát hiện việc anh ngoại tình, liệu họ có để cho  anh yên không hay họ sẽ làm toáng lên các mối quan hệ bất chính của anh? Người đời lắm kẻ cơ hội và đây lại là cơ may hiếm có để kẻ xấu "thừa nước đục thả câu". Và như thế cái ghế mà anh cực khổ bao lâu để có được cũng "tan tành theo mây khói" mà thôi.

- Bên cạnh đó là nguy cơ nhiễm HIV. Tất nhiên, khi đã đi "ăn vụng" thì anh cũng sẽ có cách bảo vệ mình. Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Khi đã nhiễm căn bệnh thế kỷ đó,  liệu anh có vượt qua sự kỳ thị của xã hội? Ánh mắt người đời sẽ nhìn anh như một kẻ bệnh hoạn sắp chết.
 
Và nếu người bố mà các con anh vẫn từng yêu quý, từng là niềm tự hào trước bạn bè chúng, giờ đây lại mắc bệnh thế kỷ chỉ vì lăng nhăng, chúng sẽ nghĩ gì về anh? Khi "cái uy" của người bố không còn nữa liệu mình chị có dạy bảo được hai đứa con trước bao cám dỗ của cuộc sống. Tương lai các con anh liệu còn gì nữa không?

Đó chỉ là hai trong số nhiều hậu quả mà người đàn ông gặp phải khi ngoại tình.

Là một người rất am hiểu lẽ đời như anh, tôi nghĩ là anh rất ý thức về những điều nêu trên và lúc này anh chỉ nhất thời quên thôi.

Chị hãy gần gũi anh nhiều hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn nữa và nhẹ nhàng tâm sự cùng anh. Chị hãy bày tỏ thẳng thắn sự lo ngại của mình và các con rồi đưa ra hậu quả nghiêm trọng của nó. Tôi tin là anh nghe chị nói đấy vì theo thư chị kể,  anh vẫn rất yêu vợ, con.

Chị không thể dùng "biện pháp mạnh" với chồng được đâu và muốn thay đổi phong cách sống của anh thì nhất thiết phải có thời gian chứ không thể đòi hỏi anh phải chấm dứt ngay được.  Những lúc gần anh, chị có thể kể cho anh nghe một vài câu chuyện về ngoại tình mà hậu quả mang lại rất nghiêm trọng. Qua đây chị có thể thức tỉnh được anh.
 
Ngoài ra chị còn có thể kéo anh về với chị bằng cách để ý đến nhan sắc, ăn mặc của bản thân... để trong mắt anh chị đã đẹp về tâm hồn lại đẹp cả hình thức nữa!

Và khi nào chị cảm thấy anh chỉ muốn về nhà sau giờ làm việc thì lúc đó chị đã thành công.

Chia sẻ