BÀI GỐC Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

(aFamily)- Kinh nghiệm sống ít, kỹ năng giao tiếp kém, không khéo trong cư xử khiến tôi gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống và công việc...

15 Chia sẻ

Ngoài "kỹ năng cứng", trong tình yêu cần cả "kỹ năng mềm"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một kỹ năng mềm rất quan trọng mà nếu nắm được nó, bạn sẽ rất thành công trong tình yêu.

Chào Bích Hiền

Nếu bạn chỉ nghĩ mình nên cải thiện kỹ năng mềm trong công việc để đạt được mục đích thì hơi lầm. Nếu đã yếu các kỹ năng mềm thì bất kể lĩnh vực gì khác, bạn cũng bị ảnh hưởng. Đó có thể là các đối nhân xử thế trong cuộc sống, trong tình yêu, trong đời sống gối chăn sau này.

Về kỹ năng mềm trong “chuyện ấy”, một bạn đã viết chia sẻ gửi lên. Nói lại sẽ thừa, tôi bổ sung thêm một kỹ năng mềm cần có trong tình yêu đôi lứa.

Trước tiên xin tóm tắt câu chuyện tôi đọc được trong một blog:

“Một cô gái đi cùng một chàng trai. Khi qua cửa hàng gấu bông, có rất nhiều con vật nhồi bông ngộ nghĩnh. Cô gái đòi người yêu mua một con chó bông to nhất tại cửa hàng. Chàng trai không có tiền nên lúng túng, chỉ đề nghị mua một con gấu bông nhỏ nhưng cô gái không đồng ý và nằng nặc bảo lưu ý kiến ban đầu của mình. Chàng trai hứa sẽ đáp ứng mong muốn của người yêu với điều kiện chờ cậu ta đi làm lấy lương về đã. Cô gái bĩu môi, nghĩ chàng trai keo kiệt. Rồi cô giận dỗi, đòi chia tay mặc cho chàng trai níu kéo. Cuối cùng họ chia tay, cô gái đi theo một chàng trai khác.

Ba tháng sau, chàng người yêu mới của cô gái biến mất không một hồi âm. Một buổi chiều mưa, cô đang ngồi trong phòng với nỗi buồn giăng kín thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, một con chó bông to tướng cô hằng mong đợi được tặng tận tay. Chàng người yêu cũ xuất hiện với câu nói tặng em như anh từng hứa. Chàng mỉm cười rồi tạm biệt cô gái, khuất trong làn mưa. Cô gái ôm con thú nhồi bông mà lòng nghẹn ngào. Cô được biết chàng đã đi làm bưng bê ngoài thời gian đi học để kiếm tiền mua những thứ cô yêu cầu. Chắc chàng vừa lĩnh lương và mua tặng cô con chó bông này. Cô cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất một tình yêu đẹp, một người đàn ông tốt.”

Trong tình yêu, rất cần có sự quan tâm nhưng nhiều bạn nữ lại lạm dụng sự quan tâm của người yêu để biến mình thành người ích kỷ và thực dụng. Họ “hành” người yêu mà quên đi hết những tình cảm vốn dĩ rất đẹp của tình yêu. Họ tự cho mình cái quyền được sai khiến và bắt người yêu phải cung phụng. Kết quả họ phải trả giá cho tình yêu của mình. Nhẹ thì sứt mẻ tình cảm, nặng thì chia tay, đường ai người ấy đi.

Có lẽ kỹ năng mềm trong tình yêu ở tình huống này nên đặt cho nó một cái tên là “điểm dừng”. Người nào vận dụng nguyên lý “điểm dừng” trơn tru và hợp lý sẽ đem lại thành công. Nói đơn giản như việc đòi quà, phải biết người yêu mình là ai, giàu có hay nghèo hèn, hào phóng hay bủn xỉn…v.v để lựa sao cho thích hợp. Đừng như cô gái kể trên, không vận dụng nguyên lý “điểm dừng”, không đủ khôn ngoan để hãm sự ích kỷ của mình. Kết cục đổ bể như thế đó.

Giận dỗi cũng là một cung bậc của tình yêu. Áp dụng nguyên lý “điểm dừng” trong việc điều hòa cảm xúc cũng là một kỹ năng cần thiết. Giận hờn để rồi yêu nhau nhiều hơn chỉ xảy ra nếu như người nữ không vượt quá giới hạn “điểm dừng”. Ai không đủ tỉnh táo, tự mình vượt qua “điểm dừng” sẽ khiến tình cảm rạn vỡ, yêu thương không còn.

Hãy nhớ “điểm dừng” như một kỹ năng mềm trong tình yêu, các bạn nữ nhé.

Chào thân ái!

                                                                                                                                       Hoàng Anh

Chia sẻ