BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Nếu yêu thực lòng, đàn ông sẽ "giữ gìn" cho bạn gái

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có thể đối với đàn ông, "nhu cầu" là lớn nhưng khi yêu thực sự thì họ sẽ học cách kiềm chế thay vì để mặc bản năng.

Thân chào Micong!

Đọc bài viết của bạn tôi có vài ý kiến muốn chia sẻ với bạn như sau:

Tôi là đàn ông, tôi cũng khó chấp nhận chuyện như vậy và nếu 2 bạn đến được với nhau thì chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng trong trường hợp không đến được với nhau thì bạn sẽ là người thiệt thòi. Chủ đề này thì trên mạng cũng nói nhiều rồi, tôi không muốn nói thêm nữa. Nói chung đàn ông ai cũng coi trọng sự trinh tiết bạn đời của mình vì vậy tôi khuyên bạn nên giữ gìn.
 
Theo như bạn phân tích thì ngày đi chơi đêm noel tôi có cảm giác như đã được bạn trai sắp đặt và lên kế hoạch. Tất nhiêu tình yêu sẽ dẫn đến tình dục nhưng tôi nghĩ nó phải hoàn toàn tự nhiên và phải đạt độ "chín". Nó phải xuất phát từ cả 2 phía chứ không thể là 1 bên đi van nài bên còn lại để làm được chuyện đó. Về những mối lo ngại của bạn vế các chuyến đi chơi xa tới đây là hòan tòan có cơ sở. Tôi ủng hộ việc bạn đề phòng nhưng cũng không khuyên bạn từ chối việc đi chơi.

Về lịch trình chuyến đi chơi dài ngày như vậy, quả thực là rất khó khăn đối với bạn nhưng tôi tin rằng nếu người đó yêu bạn thực lòng thì họ sẽ tôn trọng quyết định của bạn và cùng giữ cho bạn. Có thể đối với đàn ông việc "nhu cầu" là lớn nhưng khi có 1 tình yêu thực sự thì điều thiêng liêng của tình yêu sẽ giúp cho việc "kiềm" nhu cầu đó và tự điều chỉnh chính mình bằng lý trí thay cho bản năng.

Những điều tôi phân tích ở trên sẽ đúng khi đó là 1 tình yêu chân chính và với 1 người đàn ông đàng hoàng. Bạn sẽ phải tự nhận biết về người mình yêu để có những quyết định của mình.

Trước đây, tôi cũng đã cùng đi Sapa với bạn gái của tôi và tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cô ấy vì tôi yêu cô ấy. Rất tiếc là chúng tôi không đến được với nhau và tôi thấy không hổ thẹn với mình khi đã tôn trọng người mình yêu.
 
Vài lời tâm sự gửi đến bạn để chia sẻ với bạn.

Thân chào!

Boy2006.

Chia sẻ