BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Nếu tìm con gái còn trinh, tốt nhất đừng nên yêu

,
Chia sẻ

Con người ta lớn lên, ai chẳng phải yêu, bây giờ tìm một người con gái còn trinh đã khó chứ đừng nói đến chuyện tìm người chưa yêu bao giờ bạn ah.

Gửi bạn Trung Hạnh , tác giả bài “Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?”. 

Bạn Hạnh thân mến, đọc tâm sự của bạn mình cũng rất thông cảm với những băn khoăn của bạn. Mình cũng có những suy nghĩ của mình muốn được chia sẻ với bạn và mọi người. 

Bản thân mình cũng đã yêu nhiều  và chỉ có 1 cô gái duy nhất coi mình là mối tình đầu mà thôi. Tất cả các cô gái khác đều đã có tình yêu trước khi đến với mình. Và nói thật với bạn, chính cô gái coi mình là mối tình đầu mới là mối tình khó khăn nhất của mình bạn ah. 

Trước hết có lẽ mình không đồng tình với bạn khi bạn đã có cơ hội với người con gái ấy lúc trước nhưng lại không nắm bắt nó và để người khác chiếm lấy. Giờ bạn vẫn yêu cô ấy và cơ hội lại đến với bạn lần thứ 2, bạn không nên bỏ lỡ thêm 1 lần nữa. 

Nếu bạn sợ phải yêu người đã từng có tình yêu với người khác, cho mình hỏi người bạn gái bạn đang tìm hiểu đã từng có ai trong đời chưa vậy? Con người ta lớn lên, ai chẳng phải yêu, bây giờ tìm một người con gái còn trinh đã khó chứ đừng nói đến chuyện tìm người chưa yêu bao giờ bạn ah. (Xin lỗi các bạn gái nếu như đụng chạm nhé, kinh nghiệm bản thân thôi).

Người đàn ông sinh ra để chinh phục phái yếu, làm cho người ta yêu và hoàn toàn quy phục mình. Nếu không có sự tự tin thì làm sao được gọi là phái mạnh hả bạn. Người ta đã từng yêu thì việc so sánh sánh người mới với người cũ là không tránh khỏi, nhưng bạn đừng coi đó là cái gì đáng lo, vì chính việc so sánh đó có thể khiến người ta hoàn toàn nhận ra rằng bạn mới chính là người đàn ông của đời họ. Mình xin trả lời những câu hỏi của bạn theo ý kiến và cách nghĩ cá nhân nhé: 

-Yêu một người con gái chưa từng vương vấn ai đã có nhiều cái khó. Đằng này, người con gái từng có tình yêu sâu đậm và bị đổ vỡ. Giờ chấp nhận yêu, mình được người mình yêu thật đấy song có biết bao cái bị mất mà mình không lường trước được. Như vậy, mình sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều lắm nhỉ? 

Đúng là bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, người con gái đó sẽ trở nên nhạy cảm hơn, khó chiều hơn và có thể không còn trong trắng nữa. Nhưng nếu bạn chấp nhận được chuyện đấy và cố gắng đưa cô ấy trở lại cuộc sống bình thường và yêu bạn, người con gái đó sẽ coi bạn là người hùng và mãi mãi thuộc về bạn. 

-Những người đã từng yêu, thậm chí yêu sâu đậm rồi chia tay thường có xu hướng so sánh người mới với người cũ phải không mọi người? Chắc mình cũng bị đem ra so sánh với chàng người yêu cũ của cô ấy trong một lúc nào đó? 

Chắc chắn bạn sẽ bị đem ra so sánh một cách thầm kín và có khi còn bị thiên vị nữa. Nhưng thế thì sao hả bạn, bạn là người đàn ông thì phải có sự tự tin chứ, chẳng nhẽ bạn sợ không bằng người ta trong khi sự thực là bây giờ cô ấy đang là của bạn? Sợ bị so sánh, tốt nhất bạn đừng nên yêu mà nên ở nhà làm con rùa rụt cổ cho nó lành.

Khẳng định điểm mạnh của mình và tìm cách khắc phục những điểm yếu, quan trọng là cho cô ấy biết bạn yêu cô ấy đến nhường nào và sẽ không bao giờ phản bội hay rời xa cô ấy (có thể người đàn ông trước đã làm thế). Có khi cô ấy sẽ quay sang tôn thờ bạn và thấy hối hận khi đã yêu người trước ý chứ. 

-Một người con gái khi chia tay người yêu cũ thường bao nhiêu lâu sau họ mới quên được mối tình đó? Làm thế nào để mình có thể biết cô ấy đã quên được người cũ thực sự? 

Họ sẽ không quên đâu bạn ah, họ sẽ mãi giữ nó trong 1 góc trái tim nào đó đến suốt cuộc đời. Hãy vị tha mà chấp nhận nó là 1 phần của quá khứ, đồng thời chứng tỏ cho cô ấy biết bạn mới là người đàn ông cô ấy yêu hiện tại và cả trong tương lai nữa. Đừng nhỏ mọn mà ghen ghét với quá khứ bạn nhé. 

-Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn? Rồi một ngày, tình cũ không rủ cũng tới và mình lại ra rìa như quy luật? 

Cô ấy đã sẵn sàng hay chưa thì có trời mới trả lời được, vì mỗi người một khác. Bạn nên hỏi  xem bạn đã sẵn sàng hay chưa để chiếm lấy cô ấy cho riêng mình. Bạn quên mất đây là thời điểm dễ dàng nhất để chiếm lấy trái tim của người phụ nữ sao, họ đang cô đơn và bị tổn thương, hãy đến bên cạnh  chữa lành vết thương đó và tranh thủ đút trái tim của họ vào túi thôi. 

Nếu là mình thì mình sẽ không chờ đợi đâu bạn ah, cơ hội it khi đến lần thứ 3 lắm. Nếu bạn thực sự yêu cô ấy, hãy đến bên cạnh làm bờ vai cho cô ấy nương tựa, chia sẻ vui buồn với cô ấy và cho cô ấy biết sự chân thành của bạn (nhưng cứ nhẹ nhàng bình tĩnh nhé).

Đồng thời chứng minh cho cô ấy biết bạn xứng đáng làm người đàn ông của cô ấy suốt cuộc đời. Đừng lo sợ sự so sánh vì điều đó là tốt, nó sẽ làm bạn phải nỗ lực hơn và trở thành người đàn ông tốt hơn. Cũng nhớ nên trân trọng quá khứ của cô ấy vì nó không thuộc về bạn, chỉ cần nhắc cô ấy nên cất kỹ nó đi mà thôi.

Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Thân! 

Chia sẻ