BÀI GỐC Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ.

9 Chia sẻ

Nếu hay đi nhà nghỉ, bạn nên chọn nhà nghỉ “ruột” cho mình

,
Chia sẻ

Mỗi lúc cần, tôi lại đến đó và vô cùng yên tâm, cả về chất lượng phòng, về chuyện an toàn tài sản, xe cộ, về mức độ riêng tư, bí mật.

Thực tế là, có rất nhiều người gặp phải những “tai nạn” ở nhà nghỉ, từ chuyện mất đồ, quên đồ quay lại không lấy được đến chuyện thậm chí bị lắp camera ghi lại những “khoảnh khắc” khó nói. Vậy tại sao các bạn không chọn cho mình một nhà nghỉ “ruột”, một nơi để mình thường xuyên qua lại, trở thành “khách quen” chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? 

Tôi có bạn gái và hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng tôi làm đám cưới. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng thường xuyên đi nhà nghỉ, một hoặc hai tuần một lần gì đó, cũng khá đều đặn. Thời gian đầu đi, tôi phải lựa chọn nhà nghỉ rất vất vả, dù rằng sự lựa chọn này chủ yếu cũng chỉ là thông qua “mắt” mà thôi, nghĩa là nhìn mà phỏng đoán xem liệu nó có an toàn không, có sạch sẽ, tử tế không, có đông người qua lại nhòm ngó không? Rồi mỗi lần vào lại loay hoay kiểm tra khắp phòng xem có lắp cái camera nào không… rất mất thời gian… 

Qua nhiều lần như thế, tôi nhận ra rằng có những nhà nghỉ vẻ ngoài rất hào nhoáng nhưng chất lượng dịch vụ lại không thực sự tốt, rất ồn, vệ sinh không thực khô ráo, sạch sẽ. Ngược lại, có những nhà nghỉ bình dân nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, tôi chọn cho mình một nhà nghỉ, để thường xuyên qua lại. Mỗi lúc cần, tôi lại đến đó và vô cùng yên tâm, cả về chất lượng phòng, về chuyện an toàn tài sản, xe cộ, về mức độ riêng tư, bí mật. 

Có nhà nghỉ quen, tôi cũng hoàn toàn có thể đặt phòng trước. Những dịp như Noel, tết dương lịch, giao thừa, các nhà nghỉ cháy phòng, thậm chí các đôi lang thang ngoài đường vì đi đâu cũng hết phòng. Tôi cũng từng có một đêm Noel vạ vật như thế. Buồn ngủ, muốn được bên nhau, nhưng không có chỗ. Đến tết dương lịch, rút kinh nghiệm, dù muốn đi chơi nhưng vẫn phải dừng sớm để đến nhà nghỉ “xí chỗ”, thật chán vô cùng. 

Nhưng từ ngày quen nhà nghỉ đó, mỗi lần tôi chỉ cần gọi điện hẹn phòng trước và cho dù tôi về 11h, 12h hay 1h, 2h đi chăng nữa thì vẫn luôn còn phòng cho tôi. Hai đứa có thể đi chơi thoải mái mà không cần nơm nớp lo lắng về cho kịp giờ.

Cũng có lần, tôi đi mà quên điện thoại, đồng hồ ở nhà nghỉ nhưng quay lại đều lấy được ngay. Có lần tôi để rơi USB mà không hay biết (tại có đến mấy cái), đến lần sau tới, chị chủ lại đưa cho mới biết mình mất. Chả bù cho thằng bạn tôi có lần than rầm trời vì quên cái đồng hồ RADO au vừa mới nhờ người xách tay bên nước ngoài về. Đi nửa đường, nhìn giờ không thấy, quay lại thì nhà nghỉ trả lời tỉnh queo là em có thấy gì đâu, thấy em đã trả anh, giữ làm gì, chúng em làm ăn đàng hoàng uy tín… Đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà quay về, dù biết chắc rằng chỉ quên ở đấy chứ không đâu khác. 

Hơn nữa, tôi thấy việc mình qua lại một chỗ quen thuộc cũng có tâm lý thoải mái hơn, đỡ ngượng ngùng, ánh mắt người ta cũng thoải mái, không có thái độ dò xét. Vậy nên, nếu hay đi nhà nghỉ, chúng ta hoàn toàn nên lựa chọn cho mình một nhà nghỉ tốt, an toàn làm nơi quen thuộc. Như vậy sẽ tốt hơn.

Chia sẻ