BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Nếu đã yêu, thường đàn ông không có khái niệm "bận"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo chị nghĩ, anh chàng này không yêu em, Nấm ạ. Nếu người ta đã không có tình cảm thì mình tỏ tình làm gì cho thêm đau lòng…

Nấm thân!

Mấy lời này của chị có thể sẽ khiến em buồn, nhưng thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, suy xét để nhận ra ngay từ đầu sẽ tốt hơn nhiều so với việc cứ để bản thân dấn sâu rồi thất vọng nặng nề. Chị hơn em 2 tuổi, đã từng yêu 2 lần, và cũng va chạm cuộc sống nhiều hơn em nên chắc ít nhiều có kinh nghiệm và hiểu tâm lý đàn ông hơn một chút. Tuy nhiên, cũng có thể chị đã nhầm lẫn, em vẫn nên suy xét kỹ để có được kết luận đúng đắn nhất cho mình, ý kiến của chị cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. 

Theo chị nghĩ, anh chàng này không yêu em, Nấm ạ. Ban đầu thì anh ấy có cảm tình, cũng có ý định tiến tới (thể hiện qua việc: nhìn nhau trên xe bus, tìm hiểu tên, lớp, khóa, đưa kẹo cho em mỗi ngày, chủ động chuyển giờ xe bus khi biết em chuyển, nói chuyện với em mỗi ngày, cùng em nghe nhạc. Sau đó là xin số điện thoại, nick chat  -> tình cảm đã tiến thêm một bước. Tiếp đó, anh ấy giúp em sử dụng máy tính, mời em đi café). Tuy nhiên, có thể sau thời gian tìm hiểu, anh ấy phát hiện mình không hợp với em, hoặc cơn sét đánh ban đầu đã hết tác dụng nên quyết định rời xa em. 

Điều này thể hiện ở hai việc: Thứ nhất, lời hẹn đi xem phim đã được xao nhãng một cách khéo léo. Cuộc hẹn đầu tiên giữa hai người rất quan trọng và diễn biến ngay sau đó sẽ báo hiệu kết cục của hai người. Em không kể rõ chuyện này, nhưng chị thấy anh ấy đã không mời em đi xem phim như đã hẹn mà còn biến mất. Thông thường, nếu con trai có tình cảm, sẽ phải xúc tiến ngay những cuộc hẹn khác, chớp thật nhanh lấy cơ hội chứ không làm vậy đâu. 

Biểu hiện thứ hai là anh chàng ấy đã biến mất, lấy cớ là bận. Em đừng nên tin tưởng quá. Việc thay đổi lịch học, lịch thi của cả hai người không thể hiện được điều gì. Nhà em anh ấy biết, nên nếu nhớ hoàn toàn có thể đến chơi. Nhưng anh ấy lại khéo léo nói anh ấy có công việc bận đột xuất. Chị nghĩ điều này không phải là thật. Thực sự, nếu đã yêu, đàn ông không có khái niệm bận. Dù có thế nào, họ vẫn sắp xếp được khoảng thời gian dành cho người mình yêu, bao giờ cũng vậy. Một ngày với người thường có thể chỉ có 24 tiếng, nhưng với người đang yêu, họ có thể có đến 26, 30 tiếng. Họ luôn có cách để ở bên người mình yêu thương. 

Anh chàng này đã bỏ bê quá đỗi. Qua việc đọc tâm sự của em, chị hiểu rằng: hai người chat, em nói ốm, anh ấy hỏi han cũng qua chat luôn. Nếu yêu, anh ấy sẽ không bình chân vậy được đâu, sẽ gọi điện thoại ngay xem tình hình giọng em thế nào, ốm ra sao? Và yêu cầu em phải tắt máy tính nghỉ ngơi, hỏi em dùng loại thuốc gì rồi? đã khám bác sĩ chưa? Và ngày hôm sau thì trời có sập dưới chân cũng phải mang thuốc đến cho em. Nhưng anh ấy đã không có một hành động gì cả, Nấm à. 

Tỉnh táo và cân nhắc em gái nhé! Nếu người ta đã không có tình cảm thì mình tỏ tình làm gì cho thêm đau lòng…

Chia sẻ