BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Nếu chồng không đưa lương cho vợ, có khác gì chưa lấy nhau?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Độc lập và tự trọng không có nghĩa là tiền ai người nấy thích làm gì thì làm không xâm phạm. Nếu thế cứ yêu thôi cần gì phải lấy...

Mình thích đọc bài này “Cũng là phụ nữ mà sao Lê Anh lại "chua chát" về. . . phụ nữ như vậy ”,  thích cách nghĩ,  cách phân tích của tác giả.

Chị L. A cứ nghĩ việc hỏi lương của chồng là một hành động "xấu xa" của các bà vợ. Nhầm rồi, chị ấy thật sự nhầm, độc lập và tự trọng không có nghĩa là tiền ai người nấy thích làm gì thì làm không xâm phạm. Nếu thế cứ tìm các cuộc tình ngắn ngủi rồi good bye khỏi cần ràng buộc vợ chồng.

Vợ chồng sống với nhau bằng tình, bằng nghĩa, và những cái ràng buộc khác nữa chứ đâu phải chỉ là khúc tình ca. Vả lại cũng chẳng ai bước chân lên xe hoa với ý nghĩ sau này chỉ cần chồng không để mình đói là được. Cái chính là sự chia sẻ với nhau, chia sẻ tình cảm, kinh tế để cùng nhau lo cho cuộc sống gia đình, con cái.

Em cảm thấy chị L. A hơi phiến diện khi nghĩ phụ nữ hay hỏi tiền chồng là vì tham lam, và ẩn ys là họ có một lý do nào đó: "Tôi hiểu mọi người vợ cũng chỉ muốn thu vén cho gia đình mà thôi,  nhưng liệu chỉ có vậy hay còn những toan tính nào ẩn trong đó nữa?".
 

Thật tình mà nói  em cũng muốn nói với chị L. A rằng họ là những người vợ chứ không phải là mấy con cave đâu mà tham lam, chiếm đoạt của  chồng. Chị đừng đứng ở một góc độ nào đó mà nói như thế. Có ở trong cuộc mới hiểu, nếu cứ nghĩ như chị thì quả thật như anhThiện nói, chỉ cần có Osin cũng được.

Chị dám chắc chị sẽ không than phiền nếu chồng chị vẫn lo cho chị không phải đói, tiền còn lại anh thích làm gì thì làm cho dù thấy anh có nhiều thay đổi-đi đêm về khuya, nhậu nhẹt triền miên?… Em e lúc đó chị mới thấy nước đến chân mới nhảy.

Nói chung những người vợ muốn nắm giữ tiền chồng không hẳn là họ sợ chồng gái gú… mà căn bản người phụ nữ bao giờ cũng tính toán chỉn chu hơn. Đàn ông thường xoàng xoàng, ít lăn tăn nên thật tình họ không giữ được tiền. Nhiều khi nói đơn giản như một món hàng, người phụ nữ mua giá vẫn khác,  đàn ông mua khác vì đàn ông là phóng khoáng mà, phần đa họ chẳng lăn tăn kì kèo.

Chị L. A phải hiểu rằng khi yêu khác với khi vợ chồng. Ví đụ thế này nhé, khi yêu người yêu mua bó hoa những mấy trăm nghìn tặng cũng nhận hết. Cưới rồi ngày lễ chồng có mua bó hoa hai trăm cũng phải dối vợ có một trăm, bởi lúc đó họ biết vợ sẽ “xót tiền”. Tại sao lại thế chị nhỉ? Không phải vì họ tham-họ muốn ôm trị giá bó hoa bằng số tiền, mà vì họ nghĩ chừng ấy tiền mua được bao nhiêu là thứ cho con, hay mua được cái áo cho vợ, cho chồng.

Chị bảo “Có lẽ phụ nữ chúng ta nên độc lập hơn,  mình cũng kiếm ra chút tiền thì không phải trông mong đồng tiền của chồng mang về để rồi lo âu sao nhiều thế hay ít thế,  mình đã được cầm tất cả chưa?”. Xã hội bây giờ cũng nhiều phự nữ giỏi kinh tế, họ cũng làm ra và thậm chí thu nhập cao. Nhưng cũng không ít người vợ, người mẹ chỉ toàn những việc không tên không lương, vậy họ đáng trách lắm à khi mà họ trông nom vào đồng tiền của chồng?

Dù là ở địa vị nào, thiết nghĩ đã là vợ chồng thì luôn là  “của chồng công vợ”. Và cũng chẳng ai sống bằng niềm tin hay sống bằng không khí, thế nên việc vợ mình hỏi lương là điều bình thường mà. Chẳng có gì đến mức phải chê bai.

 

Chia sẻ