Nếu các anh không "đòi", phụ nữ không bao giờ tự "dâng hiến"
(aFamily)- Nếu khi yêu các anh biết dừng lại, đừng đòi hỏi quá đáng ở người yêu mình thì không người phụ nữ đứng đắn nào tự dâng hiến, cởi đồ, mời gọi các anh "vượt rào" cả.
Chào các anh chị,
Tôi mới biết trang báo aFamily nhưng thấy nó thật thú vị và đáng để tham khảo hằng ngày. Tôi đặc biệt rất thích mục Tâm Sự.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của các anh chị về việc đánh giá sai trinh tiết phụ nữ ở chủ đề “Có nên chia tay với người yêu không còn trinh''.
Theo tôi thấy, người bảo thủ rất khó để họ hiểu và thay đổi suy nghĩ thành kiến của mình. Đơn giản vì họ luôn cho bản thân là tốt, ý kiến của họ luôn luôn đúng, không cần tiếp thu từ ai, không cần chỉnh sửa gì hết. Chủ đề tương tự thế này gây tranh cãi rất nhiều trên các diễn đàn và báo chí. Nhưng tôi nghĩ, nếu ngồi xuống, lắng nghe và phân tích, họ sẽ hiểu vấn đề ở đây là gì.
![]() Tôi cũng rất cảm ơn anh vì điều đó, không phải đàn ông nào cũng làm được điều anh đã và đang làm với tôi. Đó là tôn trọng mong muốn và giữ gìn cho tôi. |
Các anh có thể quan hệ tinh dục để thoả mãn sinh lý với bất cứ phụ nữ nào, nhất là gái điếm. Còn chúng tôi chỉ có thể làm chuyện đó với người chúng tôi thực sự tin tưởng và yêu thương thôi các anh à. Mà cũng tuỳ vào quan niệm của mỗi người nữa, không phải khi yêu hết lòng là chúng tôi cũng muốn trao hết thân thể cho các anh.
Cũng giống như tôi và bạn trai, cùng học tập xa nhà, ở ngay cạnh nhau, không người lớn quản lý, lại tiếp xúc với văn hoá phương Tây đã gần 3 năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đá động gì tới chuyện quan hệ, cho dù chúng tôi có cơ hội thực hiện bất cứ lúc nào, giờ nào chúng tôi muốn.
Với tôi việc học và gầy dựng tương lai bây giờ là quan trọng nhất, mọi thứ có thể gây nguy hiểm và cản trở đều lập tức bị loại bỏ ra khỏi đầu. Tôi không tin vào bất cứ phương pháp tránh thai nào, vì mọi thứ chỉ có tính tương đối. Bạn trai tôi cũng quan niệm như vậy, và cũng rất tôn trọng tôi, anh ấy chỉ dừng lại ở những cử chỉ âu yếm thông thường.
Nhiều lúc gần nhau không thể không nảy sinh ham muốn, nhưng tôi và anh ấy thống nhất với nhau là những lúc như thế tránh gặp nhau, hoặc hai đứa đổi không gian, đi mua cái gì ăn hoặc ra gym chơi bóng rổ... Đến giờ, chúng tôi vẫn ' thành công'' bằng phương pháp đó.
Tôi cũng rất cảm ơn anh vì điều đó, không phải đàn ông nào cũng làm được điều anh đã và đang làm với tôi. Tôi tin nếu khi yêu các anh biết dừng lại, đừng đòi hỏi quá đáng ở người yêu mình, bắt họ phải sống chết chứng minh tình cảm cho các anh bằng chuyện ấy, thì không người phụ nữ đứng đắn nào tự dâng hiến, cởi đồ, mời gọi các anh ''vượt rào'' cả. Vì hơn ai hết, chúng tôi tự hào về sự e ấp, nhu mì, sự kín đáo của người con gái Châu Á.
Xin đừng đánh đồng việc không có quyền cũng như không nên xét nét việc phụ nữ quan hệ trước hôn nhân với việc ủng hộ và khích lệ chúng tôi ĐỪNG GIỮ MÌNH. Nói như thế là các anh đã quá xem thường, coi chúng tôi như những con vật vô tri, vô thức.Các anh nghĩ tình dục là cái gì mà không cấm thì người ta sử dụng nó phóng đãng và thoải mái??? Tình dục không chỉ là quan hệ xác thịt, nó còn bao gồm cả giác quan, xúc cảm, tình yêu và cả sự DŨNG CẢM nữa. Không phải cô gái nào yêu mãnh liệt cũng đủ can đảm làm chuyện đó, và không phải ai cũng muốn làm chuyện đó trước hôn nhân đâu các anh ah. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa phụ nữ chúng tôi và các anh đấy.
Qua tâm sự của mình, tôi xin có lời nhắn với anh G. Có được người yêu mình, và mình cũng yêu thương họ không dễ đâu anh ạ. Có người cả đời mỏi mắt tìm một nửa của mình cũng không thấy, có người vì lòng ích kỷ , hẹp hòi hay sự tự cao, coi cái tôi của mình quá lớn mà đánh mất người yêu, để cả đời sống trong tiếc nuối ân hận muộn màng. Tôi không nghĩ cô ấy là cô gái hư hỏng, và bây giờ là lúc cô ấy cần anh thể hiện sự ''đàn ông'' cũng như tình yêu của anh nhất. Anh vượt qua được cái tôi và sự ích của anh lúc này, thì cô ấy sẽ càng biết ơn và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Anh là người trong cuộc, anh hiểu được cô ấy yêu anh thật lòng, hay chỉ muốn bám vào anh như chiếc phao cứu sinh, đúng không? Tôi tin là cô ấy yêu và tin anh nhiều nên mới nói ra chuyện này, vì chắc gì anh sẽ cưới cô ấy đâu.
Nếu nghi ngờ, anh có thể nói lên những suy nghĩ và dằn vặt của mình, xin cô ấy cho anh thời gian để trấn tĩnh lại, cũng như coi xét tình cảm của chính mình. Khoảng lặng giữa hai người lúc này rất cần đó.Và sau đó nếu anh thấy mình không chấp nhận được chuyện lỡ làng này, dù cô ấy có vui tính, đáng yêu và hìền lành đến đâu. thì anh nên chia tay để giải thoát cho cả hai. Nhưng nếu như anh hiểu ra rằng con người bên trong của cô ấy mới quan trọng, và anh đủ nghị lực để chấp nhận thì tôi rất mừng cho anh và mong anh hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu anh bỏ qua tất cả, thì cũng hãy học cách quên đi. Sự ghi lại trong lòng anh về vỉệc này cũng sẽ gây sóng gió cho anh và cô ấy sau này, nếu 2 người tiến tới hôn nhân.
Chúc anh có quyết định sáng suốt và có kết cục tốt đẹp.

