BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Nếu bị cưỡng bức, hãy tố cáo và bắt thủ phạm phải trả giá

,
Chia sẻ

Đừng “ỉm” mọi chuyện đi chị ạ, nếu ai cũng như thế sẽ còn tiếp tục có những nạn nhân tương tự. Kẻ đó cần phải trả giá.

Trước tiên, tôi xin nói lời chia sẻ với em bạn Hoàng Oanh và gia đình. Rơi vào hoàn cảnh ấy, không ai có thể bình tĩnh nổi. Em bạn là một cô gái nết na, xinh đẹp là thế…Nhưng thôi, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giận dữ, đau khổ, thậm chí trả thù không làm cho nó khác đi. Quan trọng là bây giờ nên làm gì cho đúng? 

Hàng ngày, trên khắp đất nước mình, có rất nhiều vụ việc tương tự như câu chuyện của em bạn xảy ra. Nhưng rồi, càng ngày số vụ cưỡng bức càng nhiều lên, không thuyên giảm. Không phải những kẻ xấu đó không biết rằng làm như thế là vi phạm pháp luật, làm như thế có thể bị kết án, phải ngồi tù. Mà vì chúng tự tin, chúng cho rằng: phụ nữ thường cố nén nỗi đau, giấu chuyện đi để bản thân mình khỏi mang tiếng. Dù sao đây cũng là phương Đông, phụ nữ phương Đông trinh tiết đáng giá ngàn vàng… 

Những băn khoăn và lo lắng của bạn Oanh lúc này cũng là phải bởi em bạn đang hoảng loạn như thế. Nhưng tôi không thấy bạn và gia đình có ý định “làm gì” tên kia – kẻ đã cưỡng bức em gái bạn. Lẽ dĩ nhiên, việc ổn định tinh thần cho em gái là điều cần kíp nhất bây giờ, nhưng việc khai báo với công an để đưa kẻ đó ra trước vành móng ngựa cũng quan trọng không kém, và phải làm nhanh để còn có chứng cứ xác thực. Tên đó cần phải được trừng trị, bạn ạ.

Tôi thấy những lời khuyên của bạn Kính Lúp (Điều cần làm bây giờ với cô em gái bị cưỡng bức của Oanh - //afamily.vn/tam-su-ban-doc/3628/Dieu-can-lam-bay-gio-voi-co-em-gai-bi-cuong-buc-cua-Oanh/) cũng hợp lý. Tuy nhiên, nếu là tôi, tôi lại không lựa chọn giải pháp này. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là phải đối diện với nó. Tránh được một lúc, không ai tránh được cả đời. Giả sử có đưa cô ấy đến một nơi xa, nhưng những câu chuyện như yêu đương, như cưỡng bức, nó là câu chuyện hàng ngày người ta có thể nói đến, thậm chí những từ như “hiếp dâm”, “cưỡng bức” còn được sử dụng tràn lan trong nhiều trường hợp. Cứ như vậy, cô ấy đang cố quên đi lại nghe thấy, lại nhớ lại thì còn đau khổ hơn.
 
Chi bằng cố gắng một lần đối diện để vượt qua. Gia đình lúc này nên ở bên để động viên, an ủi, cho cô ấy thêm sức mạnh để vượt qua. Với một cô gái trẻ và hiện đại, khái niệm trinh tiết có thể không quá mạnh mẽ, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là đã bị mất cái quý giá đó cho ai? Nếu là người cô ấy yêu thương, nó sẽ là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ cảm giác lớn nhất mà cô ấy đang có chính là sự tủi nhục, sự căm giận, sự kinh tởm, thậm chí có thể có chút tự trách mình vì đã đến cuộc vui ấy, đã uống cốc bia ấy.
 
Mong lúc này cả gia đình chị bình tĩnh để cùng giúp em gái vượt qua nỗi đau cũng như “trả thù” được kẻ đã gây nên sự đau đớn cho cô ấy. Đừng “ỉm” mọi chuyện đi chị ạ, nếu ai cũng như thế sẽ còn tiếp tục có những nạn nhân tương tự. Kẻ đó cần phải trả giá. Còn đừng quá lo chuyện ra tòa, nhiều phiên tòa vì quyền lợi của nạn nhân họ xử rất kín và không phải ai cũng vào xem được đâu.

Chia sẻ