BÀI GỐC Có nên dấn sâu vào mối tình lệch tuổi?

Có nên dấn sâu vào mối tình lệch tuổi?

Thầy - một thiếu tá quân đội, một giảng viên quân sự và là một nhà kinh doanh bất động sản tài năng! Thầy hơn em 12 tuổi.

4 Chia sẻ

Nên dập tắt ngọn lửa yêu mới nhen nhóm khi yêu người nhiều tuổi

,
Chia sẻ

Một cô gái mới 19 tuổi đầy lãng mạn dại khờ sẽ khác xa cách nghĩ của một người đàn ông hơn 30 tuổi chín chắn, thực tế em ạ.

Dẫu biết rằng, khi yêu con người ta yêu thường không còn chú ý hoặc xem nhẹ vẫn đề tuổi tác. Nhưng suy xét cho cùng, đây lại là một nhân tố quan trọng làm nên hạnh phúc của những người yêu nhau.

Lâu lắm rồi đọc những dòng tâm sự trên Afamily chị lại bắt gặp được một cuộc tình đẹp và lãng mạn như của em. Có lẽ nó còn đẹp hơn cả chuyện tình trong những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên truyền hình đó. Bây giờ chắc hẳn em đang rất sung sướng, luôn trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc vì mối tình đầy bất ngờ này? Nhưng những tình yêu như vậy liệu rằng sẽ có một kết thúc có hậu? Cuộc sống hiện thực luôn không bao giờ giống trong phim đâu em. Em cũng không nên quá tin tưởng tuyệt đối vào chuyện tình “ đẹp như thơ” này. Tình đẹp, yêu bằng trái tim nhưng hãy để chút lý trí còn lại để suy xét kỹ về thực chất mối quan hệ này em nhé. Vậy nên trước khi chấp nhận mối tình lệch tuổi này, chị hi vọng em nên suy xét cho đúng đắn.


Không phải chị không tán đồng mối tình này của em hoặc chị đang dập tắt ngọn lửa yêu mới bắt đầu nhen nhóm nơi em. Nhưng dù thế nào chị cũng là người đi trước, chị có thể đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lý do để khuyên em không nên lún sâu và thận trọng trong mối tình này. Dường như nó quá mong manh và dễ vỡ. Để rồi một ngày nào đó, nó bất chợt ùa đến rồi lại bất ngờ ra đi. Người mang thương tiếc, trách thân dại khờ lại chính là em.

Em cũng thấy đó, cũng giống như bao chàng trai khác đang tán tỉnh em, thầy cũng là một người khá thích vẻ bề ngoài bắt mắt của em. Một con người hoàn hảo như em chẳng phải đã làm rung động trái tim thầy đó ư? Chính thầy đã thú nhận điều này. Thầy ấn tượng với em về vẻ bề ngoài rất nổi bật, hát hay và hay nói chuyện với thầy. Có bao giờ em tự hỏi, nêu mình không sở hữu những điều đó thì liệu thầy có chú ý tới em không? Và sau này, khi nhan sắc ấy đã phai tàn theo thời gian, liệu thầy con chút nào vương vấn tới em?


Dẫu biết rằng, khi yêu con người ta yêu thường không còn chú ý hoặc xem nhẹ vẫn đề tuổi tác. Nhưng suy xét cho cùng, đây lại là một nhân tố quan trọng làm nên hạnh phúc của những người yêu nhau. Thầy giáo của em hơn em 12 tuổi, đó không phải là quá nhiều. Nhưng chính sự chênh lệch này lại làm nên khác biệt, gây nên những bất đồng hiện nay giữa em và thầy.

Bây giờ em có thể chưa nhận ra điều này hoặc rất thông cảm với điều này. Nhưng nếu yêu nhau một thời gian dài nữa thì chính bản thân em sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tuổi tác hơn nhau quá nhiều thì cách suy nghĩ của em và thấy cũng khác nhau và một cô gái mới 19 tuổi đầy lãng mạn dại khờ sẽ khác xa cách nghĩ của một người đàn ông hơn 30 tuổi chín chắn, thực tế em ạ. Sự chín chắn và rất người lớn của thầy rồi có lúc sẽ đẩy em vào những tình huống khó xử, khiến em cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn em sẽ không thích một người yêu luôn coi em như một đứa trẻ và đứa trẻ này lại sẽ chẳng bao giờ được cưng chiều nhiều đâu đấy!

Chưa kể, những cuộc gặp gỡ của em và thầy ấy cũng chỉ là thoáng qua thôi. Khóa học sinh này đi, sẽ có khóa học sinh khác tới. Khóa học kết thúc cũng là lúc em sẽ phải trở về trường lớp của mình. Em đâu có thời gian mà gặp gỡ thầy thường xuyên nữa phải không?


Người ta thường nói, khoảng cách về địa lý sẽ làm lu mờ tất cả. Em có tin vào điều đó không? Và ở nơi xa xôi đó, em cũng không thể biết được những gì thầy em đang làm gì, thầy đã gặp gỡ những ai. Cũng chẳng có căn cứ để biết những điều thầy nói và làm có đồng nhất hay không.  Khoảng thời gian 1 tháng ngắn ngủi đó chỉ mới đủ làm em rung động, chứ đâu có thể khẳng định rằng em đã yêu thầy. Đôi khi nghĩ về thầy cũng đâu có gì lạ. Cũng có thể em quá ngưỡng mộ thầy vì thầy quá giỏi giang nên vậy thôi. Đừng lầm tưởng đó là tình yêu em nhé!

Hơn nữa, theo lời kể của em, thầy em là một người tài giỏi. Thầy luôn bận rộn, thậm chí là không có thời gian để giành cho em nữa. Trong cuộc hẹn với em, thầy cũng bắt em phải chờ đợi chỉ vì lý do “thầy quá bận”. Giờ thì em có thể chấp nhận và bỏ qua tất cả vì một người yêu như thế. Nhưng chị chắc chắn rằng, chỉ một thời gian nữa là em sẽ thấy vô cùng cô đơn và trống trải. Em sẽ phải thường xuyên ở một mình, thậm chí là phải hủy cuộc hẹn vì lý do công việc của thầy. Thậm chí, thầy còn chả quan tâm đến em làm gì, như vậy là thầy đang thiếu sự quan tâm bình thường nhất khi yêu đó.
 
Em gái thân!


Những đam mê của buổi đầu rồi cũng nhanh chóng qua đi. Đó cũng là lúc em cần nhận rõ có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Nhưng trước khi em lún sâu vào tình yêu này, chị nghĩ em cũng cần phải xem xét lại thực chất mối quan hệ. Và thời gian là điều cần thiết để kiểm chứng tất cả những gì người đó nói. Đừng chỉ tin vào lời nói mà hãy nhìn vào hành động em nhé. Và hãy thận trọng khi yêu người nhiều tuổi nhé em.

Chúc em may mắn!

Chia sẻ