Nên coi thiếu sót về trinh tiết ở bạn gái là tất yếu của cuộc sống
(aFamily)- Khi yêu, ai cũng muốn đối với người mình yêu thì mình là người đầu tiên nhưng trong thời buổi này rất khó có được sự trọn vẹn đó. Vì thế...
Theo tôi việc QHTDTHN (cũng giống như đi hát karaoke, đi nhà hàng...) là vấn đề cá nhân không đáng bàn. Tuy nhiên nó lại trở thành vấn đề xã hội khi ngày càng nhiều người lợi dụng việc QHTDTHN để thỏa mãn nhu cầu TD của bản thân mà không ý thức được hậu quả của nó đối với chính người trong cuộc và với xã hội hoặc biết mà vẫn làm.
Do vậy chúng ta mới lập nên diễn đàn này để giúp xã hội lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn?! Nếu thế tôi cho rằng không nên làm vấn đề này căng thẳng và không nên biến diễn đàn thành nơi để phản bác ý kiến của nhau -)

Trở lại với vần đề QHTDTHN, tôi cho rằng khi yêu rất khó để làm chủ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, những cô gái khi yêu (những cô gái không dễ dãi, không sống phóng túng) nên cân nhắc kỹ việc trao hay không trao cái ngàn vàng đó. Bởi dù bạn là phe "cực hữu" hay "liên minh cánh tả" thì cũng không thể phủ nhận một thực tế là đàn ông 7x, 8x đa số không chấp nhận vợ tương lai của mình không còn "zin" dù có thể họ đã từng quan hệ với nhiều cô gái rồi.
Cá nhân tôi lên án và khinh bỉ những chàng trai này (không bao gồm những chàng trai sống nghiêm túc và không QHTDTHN) bởi anh ta không có tư cách để đòi hỏi người mình yêu còn trinh nguyên khi bản thân anh ta đã từng làm các cô gái khác mất trinh rồi ruồng bỏ họ vì n lý do.
Mặt khác, xã hội chúng ta còn trọng nam khinh nữ nên nói đến QHTDTHN chúng ta còn lên án người nữ dễ dãi và kêu gọi nữ giới phải giữ gìn trong khi lại không lên án cách sống tự do, buông thả của người nam mà đúng ra cả 2 cùng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và đề cao tình yêu chân chính, thiết nghĩ cái chúng ta cần làm là lên án những người sống phóng đãng, không coi trọng những giá trị tình yêu hôn nhân hoặc mượn danh tình yêu cho những hành động đó chứ không nên chống QHTDTHN.
Trong trường hợp của bạn chủ topic, tôi hiểu cảm xúc của bạn. Nó cũng giống với việc một cô gái trong trắng đau khổ trước lời thú tội của bạn trai rằng anh ta đã từng QHTD với người yêu cũ của anh ta. Phản ứng và tổn thương tình cảm là như nhau, chỉ khác rằng nếu người yêu bạn không thú nhận thì rồi bạn cũng sẽ biết còn cô gái kia nếu bạn trai không nói ra cô ấy sẽ không bao giờ biết được.
Thế nên tôi nghĩ vấn đề là bạn có yêu bạn gái của bạn nhiều hay không chứ không phải việc mất trinh của cô ấy. Khi kết hôn ai cũng muốn đối với người mình yêu thì mình là người đầu tiên, muốn được trọn vẹn nhưng trong thời buổi này rất khó có được sự trọn vẹn đó và có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự không trọn vẹn đó như phần tất yếu của cuộc sống-)
Lưu ý: bài viết của tôi không đề cập tới vấn đề mất trinh do tai nạn.
