BÀI GỐC Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

6 Chia sẻ

Muốn dạy bảo được con, phải "bảo" được chồng trước

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cả chồng và con trai chị đều cùng "say" cô bé giúp việc, thậm chí còn đòi làm cha của đứa bé mà cô gái đang mang trong bụng. Theo tôi, để giải quyết trường hợp này, chị cần "bảo" được anh trước khi dạy bảo được con.

Chị Nguyệt thân mến, khi còn ngồi trên giảng đường Đại Học, tôi được bạn bè đặt cho biệt danh "trung tâm xử lý sự cố". Tôi còn nhớ phải đến hàng chục đôi yêu nhau nhờ đến "tài" xử lý của tôi đấy. Họ luôn tìn đến tôi để có được sự cảm thông và những lời khuyên "chất lượng", nhờ thế mà họ ngày càng yêu thương nhau hơn. Điều đó khiến tôi vui lắm! Và tôi mong muốn chị cũng thành công như họ.

 Muốn bảo được con thì chị phải "bảo" được anh trước. Hãy giúp anh tỉnh ngộ. Khi đó, chị sẽ dễ dạy bảo con trai hơn.
Đọc những điều chị viết tôi thấy chị thật đáng thương, cái cảnh chồng và con trai chị đang "say như điếu đổ" một cô gái và còn đòi làm cha của đứa bé mà cô gái đang mang bầu. Một tình cảnh vô cùng éo le và đáng xấu hổ.
 
Tình cảnh của chị làm tôi nhớ lại cách đây mấy năm khi tôi còn đang là SV của ĐHSP Thái Nguyên, bà chị gái bên ngoại nhà tôi cũng khốn khổ vì P (tên cô gái). Chuyện bắt đầu từ nhóm thợ làm sơn của anh rể tôi làm cùng với nhóm thợ xây tại tòa khách sạn chín tầng trong thành phố Thái Nguyên. Ngày ấy, P nấu cơm cho nhóm thợ xây nhưng vì nhóm anh rể có ít người làm nên đã nhờ P nấu cơm giúp... Lúc đầu chỉ là lao động cùng công trường, rồi cùng sinh hoạt cơm nước đơn giản thế thôi, nhưng sau hai người đã có quan hệ "mật thiết".

Chị tôi ở nhà biết được tin, sau khi đã gửi ông bà nội hai con thế là chị lên với anh. Nhưng lại khác với Nguyệt, chị tôi chỉ để cho anh biết là chị lên để giúp anh những việc vặt và cơm nước cho anh đỡ mất tiền thuê người nấu cơm và còn để được gần anh nữa. Buổi sáng chị chủ động đánh thức anh dậy sớm cùng chị ra chợ mua thức ăn cho thợ, thỉnh thoảng buổi tối những khi không mệt lắm anh chị lại quần áo chỉnh tề lạc vào các tốp SV trên đường phố. Lúc này chị được gần anh thì đồng nghĩa với việc P phải xa anh (chính thì hay thắng tà). Và sau một thời gian anh đưa chị vào nơi ở trọ của tôi, thấy anh chị vui vẻ, tôi hiểu rằng "sóng gió đã qua đi"!  Qua đây tôi cũng muốn có một số góp ý và biết đâu lại giúp được chị thì sao!?

Đầu tiên chị suy ngẫm lại xem trong suốt thời gian vừa qua tình cảm của anh chị có khi nào sứt mẻ, có khi nào chị quan tâm đến anh chưa "đến nơi đến chốn" không? Chị có hiểu cho một người đàn ông xa nhà thì họ cần gì? Và chị có thường hỏi thăm anh qua điện thoại hay thỉnh thoảng chị có lên thăm anh không?... Chị là phụ nữ, chắc chị hiểu hơn hết những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt mà lại vô cùng lớn lao đó chứ! Chồng chị quan hệ lăng nhăng như vậy, con chị lại hàng ngày ở với bố nên việc cậu ấy bị ảnh hưởng lối sống của bố cũng là điều dễ hiểu.
 
Chị cũng đừng đánh giá thấp "tuổi trẻ và sự dạn dĩ trong cách nói năng" của cô bé đấy! Hãy tự trả lời câu hỏi của tôi, có khi chị lại thấy anh như thế là có một phần nguyên nhân từ phía chị! 
 
Trước  hết, tôi nghĩ muốn bảo được con thì chị phải "bảo" được anh trước. Chị hãy thử tìm cách gần anh thêm (mặc dù trong lúc này điều đó là khó) và thử nhẹ nhàng bàn với anh về tương lai của con cái anh chị, có thể anh sẽ tỉnh ngộ. Trong lúc này chị càng không được mắng mỏ, nhạo báng làm anh mất mặt. Bên cạnh đó, chị hãy nhờ những người thân có tầm ảnh hưởng lớn với anh, đặc biệt là những người bạn thân của anh để họ khuyên giải anh giúp chị, tôi nghĩ có kết quả tốt đấy!

Thứ hai là sau khi đã tìm mọi cách mà cả chồng và con trai chị không nghe ra, chị buộc phải chờ đứa bé sinh ra. Sau đó chị tìm cách đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN, khi đã rõ thì chị hãy chấp nhận đứa bé là người nhà. Nếu là con của con trai chị thì khi con chị đủ tuổi sẽ tiến hành lễ kết hôn. Còn nếu là con của anh thì... chị chỉ có thể lựa chọn: Một là chấp nhận để mẹ con cô bé sống cùng trong nhà với những rắc rối, phức tạp mà có thể lường trước được. Hai là ly dị chồng. Rõ ràng thật khó mà "vẹn đôi đường" nhưng đừng để mất tất cả chị Nguyệt nhé! Mong chị vui!

Chia sẻ