BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Muốn có người yêu năm nay, em nên tỏ tình với anh ấy thế nào?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em muốn kết thúc luôn và bảo là "Em không cưa anh nữa đâu!!!". Anh viết blog với một câu duy nhất"Với tôi, em là tất cả "

Em có một chuyện gần giống với Nấm!!!

Em gặp anh vào một buổi trưa mùa thu năm em học lớp 12. Lúc đấy, em học khá căng thẳng nên nhờ sự giúp đỡ của một anh trong phòng anh (em và anh ý cùng ở kí túc xá ạ), tạm gọi là anh A. Hôm ấy, em sắp phải nộp bài tiểu luận (em làm mãi mà nó chẳng chịu xong). Em qua phòng anh và anh A giúp.

Trưa nóng, em trông cũng ngoan, đáng iu phết. Anh A đang nói rất chi là nhiệt tình thì em nghe thấy ở đâu một câu: "Em ơi, anh B thích em đấy!!!!". Em quay sang, trong lúc chẳng để ý anh B là anh nào, và nói luôn "Anh B ơi, em cưa anh B đấy!!" (nội dung đại khái là thế, em cũng không nhớ nữa).

Lúc đấy, em nghĩ là đùa, vả lại em vốn trơ với mấy kiểu trêu như thế này nên nghĩ "mình cứ nhận luôn đi là người ta hết trôi thôi". Một thời gian sau, em suy nghĩ là thôi cứ chơi cho vui thôi, mình cũng nhờ vả được người ta, làm gì đâu mà sợ.

Từ hôm đấy, em ra đường cứ có một anh gặp em là "chào em!!!"- anh B đấy ạ (từ đây chuyển thành anh ý thôi). Em vẫn qua lại sang chơi bên phòng anh ý. Và gặp một cao thủ về mấy cái tiểu luận của em hơn anh A và anh ý là anh C.

Cho tới một hôm, anh A nói với em là "Em làm gì mà anh B anh ý đỏ mặt đấy". Một thời gian khá dài sau, em chơi với cả 3 anh và không hề quan tâm đến chuyện gì cả. Em cũng không biết tình cảm anh ý dành cho em được đến đâu và cũng không quan tâm lém.

Sau tết, em cần một số tài liệu và nhờ anh ý download giúp em và thấy anh ý có vẻ nhiệt tình. Một vài lần nhờ download, em phải sang ngồi cùng anh ý và ngồi nói chuyện bâng quơ thì thấy anh ý nói kém qu,á chẳng biết nói chuyện gì cả. Thực lòng là em toàn ngồi dựa vào thành giường và nhìn lên trần nhà.

Cho đến một hôm, em đi học buổi tối về (học lò đấy ạ!!! Em đang ôn thi đại học) thì gặp anh A, anh A rủ em đi ăn sinh nhật anh ý thì các bạn anh ý cứ trêu em với anh ý. Em kệ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến em cả.

Trong khi ăn sinh nhật, em biết thêm khá nhiều về bạn bè của anh ý, ấn tượng nói chung là tốt. Tháng 7 năm ấy, em thi đại học xong, sang phòng anh ý nói chuyện và biết được là anh ý định ở lại Hà Nội làm. Em cũng mới cảm thấy quí mến thôi chứ chưa nhớ hay là thích anh ý gì cả.

Em vượt qua kì thi khá ổn và đỗ đại học, nhập trường đi học được một thời gian thì gặp lại anh C, anh C làm ở trường em học. Đến lúc này, em bắt đầu có cảm giác nhớ anh ý. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng em cũng gặp anh ý trên mạng, nói chuyện khá thoải mái.

Sinh nhật năm tiếp theo của anh ý, em qua chỗ anh ý ở chơi và biết được anh ý đang làm cùng hướng với mấy phần em đang tìm hiểu. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng em qua chỗ anh ý chơi và hỏi những gì em không biết. Mỗi lần qua thấy anh không được thoải mái cho lém, em cũng hơi nản.

Tháng 7 năm ấy, một lần cuối tuần em qua, anh đi vắng, chị hàng xóm có nói với em là anh đi chơi với người yêu rồi. Em khá buồn, chúc mừng anh nhưng anh không nhận. Lúc ấy, em nghĩ "tiếp tục chẳng biết có thành được cái gì không???" và em nói với anh "em không cưa anh nữa đâu!!!" (em có thể không nói câu này cũng được nhưng em nghĩ mình cũng nên nói để cho người ta biết ). Em nói mấy câu này đơn giản lắm, không hề cãi lộn hay gì đâu, em muốn em và anh ý vẫn có thể là bạn tốt của nhau được.

Mấy hôm sau, em nhìn thấy trên status của anh có blog và em vào đọc (tính em khá tò mò !!!^-^). Blog của anh có duy nhất một câu "Với tôi, em là tất cả ". Em hơi ngạc nhiên nhưng tỏ thái độ bình thường, có gì cần vẫn hỏi.

Một năm liền như thế, em coi anh như anh trai em và đi thiết lập các mối quan hệ khác nhưng chẳng hiểu sao cứ đi chơi một vài lần là gặp anh C (anh C có vẻ rất ủng hộ em với anh ý!!!), sau đó kiểu gì cũng tan.

Cuối tháng 6 năm tiếp theo, anh C lấy vợ, em đi ăn cưới anh C và được anh C sắp xếp đi cùng xe với anh ý. Đi ăn cưới buổi tối, ngồi nói chuyện, anh C tiếp tục gán ghép, em cũng chẳng hào hứng lắm nhưng cũng không dám đùa nữa. Tối hôm đó, em phải ở lại đám cưới nhà anh C, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Em cùng bạn anh đi uống nước về, anh C gợi ý cho em sang nhà anh C ngủ nhưng anh đưa em về nhà cậu anh C, anh sang nhà anh C ngủ.

Trong khi đi ăn cưới em cố tình không để có một gần gũi hay va chạm gì cả. Vụ ăn cưới kết thúc vào sáng hôm sau khi chú rể đi đón cô dâu và khách thì về. Sau khi đi ăn cưới về, em bắt đầu cảm thấy thích anh thật sự, biết nhớ anh. Và bây giờ là một năm sau khi anh C cưới, em vẫn duy trì mối quan hệ với anh ở mức có cần gì thì hỏi.

Mỗi lần nói chuyện, lúc nào em cũng thấy anh đợi em nói xong và chờ em nói thêm. Anh tốt với em, khi em cần tư vấn thật lòng, chân thành. Bây giờ với em mọi thứ cũng khá ổn (học hành, công việc). Em không biết làm thế nào với anh, em có nên hỏi anh xem em và anh có thể iu không? Em muốn có người iu vào năm nay, em sợ nếu em cứ để thế này biết đâu em lại cảm anh khác mất (em không xinh lém nhưng cũng có một vài anh theo đuổi).

Có lúc, em cũng nghĩ hay mình nhận lời anh khác đi nhưng em không muốn bạn bè anh nghĩ sai về em. Nếu em nói và anh bảo là anh có người khác rồi chắc em cũng không sốc. Em muốn bảo toàn được các mối quan hệ giữa em và anh, bạn bè của anh nữa. Em phải làm thế nào bây giờ?

Em mong nhận được nhiều những lời chia sẻ từ mọi người. Giúp em với, cảm ơn tất cả mọi người.

PS: Nấm ah, tớ cũng nấm nè? Không biết có thể gặp được Nấm ngoài đời không?? Tớ còn thấp hơn Nấm cơ nên mới để tên là "Nấm Lùn".

Chia sẻ