BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Muốn có người yêu, chúng ta đừng "ôm cây đợi thỏ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu ngồi yên một chỗ để chờ đợi thì sẽ không có kỳ tích. Anh muốn lấy vợ, anh thèm được lấy vợ nhưng anh đã nỗ lực chưa?

Chào anh, tôi đã đọc bài "Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ" của anh. Thật sự tôi rất muốn chia sẻ với anh vài điều.

Thứ nhất, anh nói rằng 4 năm trước đáng lý ra anh cũng đã lấy vợ nhưng vì địa vị, vật chất mà không lấy vì anh nghĩ mình có khả năng lấy được 1 người khác để thay thế thì tôi nghĩ thời điểm đó, tình yêu anh dành cho cô gái không đủ lớn.

Thú thật mà nói, phụ nữ nào cũng muốn có 1 chỗ dựa vững chắc, 1 bờ vai đủ rộng để che chở cả về vật chất lẫn tinh thần. Lý do của anh là chính đáng nhưng tôi nghĩ anh không tạo được niềm tin cho cô gái ấy, đơn giản vì có lẽ anh không thể hiện được tình yêu của anh dành cho cô gái ấy.

Nhưng đó là quá khứ, đúng không anh? Hiện tại, tôi rất hiểu tâm trạng của anh hiện giờ. Tôi cũng độc thân, cũng chưa có bạn trai. Tôi cũng từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hiện giờ, tôi vẫn đang tìm kiếm một nửa cho riêng mình. Nhưng duyên số mà, làm sao nói trước được.

Tôi chỉ biết rằng, nếu ngồi yên một chỗ để chờ đợi thì sẽ không có kỳ tích. Anh muốn lấy vợ, anh thèm được lấy vợ nhưng anh đã nỗ lực chưa? Nỗ lực ở đây là anh có mở rộng mối quan hệ của mình chưa? Anh có dành thời gian để tham gia các hoạt đông xã hội chưa? Hay anh chỉ ngồi tại nơi làm việc và mong sẽ có 1 bóng hồng nào đó tìm đến anh?

Đôi dòng tâm sự, vì tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong bài viết của anh, nhưng chỉ là 1 phần nào đó. Chúc anh sẽ sớm tìm thấy được 1 nữa cho mình.

Chia sẻ