BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Muốn biết đàn ông có thật lòng, phải học cách "trơ"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đôi khi cũng phải thể hiện cho người ấy biết là mình cũng đang có rất nhiều anh theo đuổi chứ không phải một mình anh ấy.

Lan thân mến!

Những thắc mắc của em khi viết bài “Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?” cho anh cảm nhận em đang là người thụ động và có phần nhu nhược. Tại sao không khéo léo và mạnh dạn hơn một chút để kiểm tra tình yêu của mình sâu đậm đến đâu và anh ấy của mình trung thực tới cỡ nào.

Anh ví dụ cho em vài điểm sau nhé:

“Anh bảo anh yêu em, nhớ em nhiều nhưng thời gian em và anh gặp nhau quá ít, một tuần khoảng 3 buổi tối, chưa hôm nào em thấy anh gặp em vào ban ngày hay vào những buổi tối khác.”

Tại sao em cứ cố định những buổi tối đó làm gì? Hãy nói với anh ấy rằng em vừa đăng ký lớp học thêm tiếng anh hay lớp học gì đó vào ba buổi tối đó để xem anh ấy thay đổi thế nào. Có đến lớp học thêm đón em không, có đến nhà đợi không hay rồi anh ta sẽ bố trí thời gian khác để gặp em. Nên biết khi yêu thật sự, người ta sẽ nhớ nhau đến mức thường xuyên muốn gặp nhau. Hãy kiểm chứng nỗi nhớ của anh ấy dành cho em bằng một sự thay đổi đi Lan.

“Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Em không đòi hỏi anh đi chơi nhiều song việc hai đứa ra ngoài cũng là để hiểu nhau hơn. Vậy mà anh rất ít khi đề nghị”

Anh ấy ít khi đề nghị bởi vì anh ấy bận hay là anh ấy ki bo, tiếc tiền đây. Thôi thì anh ấy không mạnh dạn thì ta giành lấy quyền đấy vậy. Mời anh ấy đi vài lần xem anh ấy phản ứng thế nào? Một lần, hai lần, rồi ba lần, từ chối được mãi sao. Muốn biết người, phải trơ thôi em ạ.

“Em rủ anh đi giới thiệu với vài đứa bạn thân trong nhóm của em, anh kêu chưa muốn công khai tình yêu, tính anh chắc chắn, để một thời gian nữa”

Không muốn đi à, được thôi, bố trí cho vài người bạn thân của em đột nhiên xuất hiện ở cái quán anh ấy mời đến chẳng hạn. Rồi xem thái độ của anh ấy với bạn mình có hồ hởi, nhiệt tình hay biến sắc và cáu giận?

“Em hỏi anh bao giờ dẫn em về ra mắt gia đình, anh bảo từ từ. Anh nói rằng yêu là cưới, anh dắt cô gái nào về nhà, người đó sẽ là vợ anh. Vì thế, anh muốn tìm hiểu thật kỹ, đến khi nào xác định, anh sẽ dẫn em về.”

Tìm lấy cái ngày sinh nhật của mẹ anh, bố anh ấy hay kỷ niệm ngày cưới của hai bác chẳng hạn rồi mong muốn được qua nhà chúc mừng. Chả nhẽ yêu mà lại từ chối một lời đề nghị tuyệt vời như vậy sao?

Anh ấy dùng sim khuyến mại được, thỉnh thoảng em cũng gọi bằng sim khuyến mại cho anh ấy xem sao. Cái thời gian nào anh ấy hay gọi nhất, em cứ nhè lúc đấy mà tắt máy, không trả lời khoảng một tuần đi để xem người ấy nói gì.

Đôi khi cũng phải thể hiện cho người ấy biết là mình cũng đang có rất nhiều anh theo đuổi chứ không phải một mình anh ấy. Một khi đánh thức được lòng ghen trong người mình yêu, khi đó có thể yên tâm tình yêu người đó dành cho mình là có. Còn khi tính ghen vẫn im lặng, chưa có gì đảm bảo tình yêu hiện hữu.

Cái cuối cùng chốt lại là đừng cho anh ấy đụng chạm và khám phá nhiều. Càng bí ẩn, càng cuốn hút và càng khiến cho người mình yêu khao khát giá trị người con gái anh ấy đang có.

Chia sẻ cùng em vài điều như vậy. Chúc em sớm tìm thấy hạnh phúc!

                                                                                                                                       K>B>C

Chia sẻ