BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mùa cưới đến rồi, tôi sẽ... bỏ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Khi anh chưa có người yêu, anh đang vẽ nên một tương lai màu hồng về hình ảnh gia đình thật lung linh. Tuy nhiên sự thực đâu có như vậy.

Xin lỗi anh Lâm trong bài viết: “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ” vì bài viết của tôi không mang tính đồng cảm cùng tâm trạng của anh.

Nhưng tôi đang giận dữ và bực tức xen lẫn buồn rầu. Tôi chẳng muốn làm gì, muốn tung hê tất cả. Bởi thế, khi tìm thấy chuyên mục tâm sự này, bài viết của anh, tôi cũng viết ra vài điều.

Anh Lâm ạ

Lấy vợ, lấy chồng là lẽ đương nhiên, ai cũng có nhu cầu. Tôi nghĩ lúc này, khi anh chưa có người yêu, chưa có đối tác, anh đang vẽ nên một tương lai màu hồng về hình ảnh gia đình trong đó người vợ, người chồng thật lung linh và đáng ao ước. Tuy nhiên sự thực đâu có như vậy. Nhiều khúc mắc và đen tối lắm anh à.

Như tôi đây, mới lấy chồng năm ngoái thôi, còn chưa kỷ niệm một năm ngày cưới. Hai đứa yêu nhau cũng lâu đến 5 năm chứ ít gì, từ trong trường đến khi ra đi làm. Ngày xưa tình yêu đẹp lắm, chồng tôi cũng vượt qua nhiều đối thủ để đến được với tôi.

Yêu nhau lâu vậy, tính cách quá rõ ràng về nhau. Chồng tôi hiền lành, ít nói, còn tôi ai cũng bảo ghê gớm nhưng biết điều, có chút khéo léo. Bạn bè bảo hai đứa là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau, một cặp đôi hạnh phúc.

Ngày yêu cũng giận dỗi nhiều đấy nhưng ngày đó anh ta chiều tôi lắm, giận chỉ ít nói hoặc tẩy chay nhau vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

Lúc lấy nhau rồi vẫn như vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh ấy dám đánh tôi. Thế mà có đấy. Chỉ cách đây vài ngày, biết anh ta được nghỉ làm sớm, tôi gọi điện bảo anh ta về nhà ăn cơm để tối hai vợ chồng cùng đi có việc. Nhưng anh ừ rồi đi chơi với bạn đến tối muộn mới về. Tôi đã giận và cằn nhằn vài câu.

Khi lên đến phòng, anh ta chẳng nói chẳng rằng tát tôi. Khi tôi nằm úp mặt vào tường khóc, anh ta điên tiết nhảy lên giường đá vào chân tôi. Nếu như lúc đó, không chạm vào cái quạt, chắc anh ta còn còn bồi thêm cái nữa.

Trong thâm tâm tôi và rất nhiều chị em đều không chấp nhận việc chồng dùng bạo lực. Đánh vợ là biểu hiện sự bất lực của đàn ông. Đàn bà rất tổn thương nếu như bị chồng đánh.

Nhưng có lẽ điều ấy cũng không to tát bằng việc tôi đang mang bầu tháng thứ 5 mà anh ta còn dám đánh. Anh ta coi thường tôi, coi thường cả tính mạng giọt máu của anh ta. Đó là điều tôi không thể tha thứ.

Tôi đã bỏ đi khỏi nhà chồng 3 ngày nay. Anh ta biết tôi bỏ đến nhà dì nên cũng không thèm đoái hoài.

Hôn nhân tồi tệ thế đấy, anh Lâm ạ. Người ta có thể thay đổi từng ngày từng giờ và vứt bỏ tất cả những gì trước đây người ta từng làm.

Tôi chán lắm rồi, mùa cưới này, tôi sẽ bỏ chồng!

Chia sẻ