BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mùa cưới đến rồi, tôi đau đầu với chuyện lấy chồng!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lại một mùa cưới nữa, tôi thực sự mệt mỏi khi phải trả lời câu: Bao giờ thì lấy chồng?

Tôi viết bài này để chia sẻ với Lâm, tác giả bài viết “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ”.

Khi đọc bài của anh tôi thấy anh sao giống tôi thế, nhưng chẳng biết anh ở đâu, làm gì để mà chia sẻ trực tiếp, thôi thì qua afamily vậy. Anh Lâm này, hoàn cảnh của anh thật giống tôi bây giờ.
 
Người ta nói "con gái có thì", tôi biết vậy, nhưng năm nay tôi 26 tuổi, và tuổi lấy chồng là 27. Ai cũng bảo tuổi này lấy chồng đẹp và hợp rồi, nhưng tôi biết lấy ai. Mấy năm trước tốt nghiệp đại học, muốn kiếm việc làm ổn định, phấn đấu cho bằng chị bằng em, bằng bạn bằng bè, tôi chả để ý gì đến tình yêu và thực sự chẳng gặp ai hợp mà yêu, dù cũng có nhiều anh ngỏ ý. Còn người mình thấy phù hợp lại chẳng để ý đến mình, kẻ đến với mình thì cứ thấy sao ấy, chẳng vừa mắt. Gia đình tôi cứ sôi sùng sục lên, thấy ai đến bố mẹ cũng thấy được rồi. Cô dì chú bác thì bảo lấy 8, 9 thôi, không cần 10 đâu. Khổ thế.

Năm nay 27 tuổi âm rồi, trong lớp cấp 3 cũng chỉ còn tôi và cô bạn thân chưa lập gia đình, nhưng cô ấy có người yêu rồi, còn tôi vẫn cô đơn. Nhìn lại mới thấy tôi không biết cách tìm kiếm tình yêu, người đến với tôi quá hời hợt không hiểu nổi tâm tư phức tạp của tôi, và tôi cũng không biết cách mở lòng với họ. Bây giờ khi khao khát có một người bên cạnh lại chẳng có ai. Buồn quá.


Ai cũng hỏi bao giờ thì lấy chồng, muốn cũng có được đâu. Lấy ai, ai lấy bây giờ lấy ai. Tôi cứ quanh quẩn với câu trả lời đó. Mối quan hệ cũng chẳng rộng rãi gì, đâm ra...
 
Nhớ lại năm vừa qua khi tôi từ chối 2 người đàn ông để rồi giờ ngồi đây than vãn là không có ai để kết hôn, thật nực cười. Tôi không nuối tiếc họ vì thực sự tôi không yêu họ, nếu kết hôn cũng chỉ là cuộc hôn nhân bình thường, không tình yêu, sống với nhau vì nghĩa mà thôi.

Lắm lúc ngồi thơ thẩn, tôi lại bảo với cô em gái, sao không có dịch vụ thuê người yêu nhỉ, tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình, rồi lại tự cay đắng cười bản thân mình. Hôm nay, ngồi xem phim mà thấy nếu có ai cùng tôi ký một hợp đồng hôn nhân tôi cũng kí cho đỡ phải đau đầu. Thật mệt mỏi.

Đã có lần tôi đọc được bài viết ai đó trên trang afamily này nói họ đã nhờ trang afamily mà biết nhau, yêu nhau, rồi kết hôn. Liệu tôi có thể hi vọng không? Địa chỉ mail của tôi: nuhoncuagioxanh@yahoo.com.  Hy vọng tôi nhận được hồi âm của ai đó, dù chỉ là một lời động viên để tôi hết đau đầu!

Chia sẻ