BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Một số sai lầm của phụ nữ khiến chồng không được "sang vì vợ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một số lỗi mà chị em thường mắc phải khiến chồng không được "sang vì vợ".

Chào anh Lâm,
 
Là một người phụ nữ, khi xem bài tâm sự “Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử”, tôi cảm thấy nghèn nghẹn như chính mình là người đang bị phê phán, chê bôi. Trách chị Tâm một phần, một phần lại thương chị ấy. Người vợ nào chả muốn làm sang cho chồng nhưng tính cách do trời sinh ra, đâu dễ gì thay đổi.

Anh Lâm thân mến, trong bài chia sẻ này, tôi xin không đưa ra lời khuyên mà thay vào đó, tôi xin chỉ ra một số lỗi chị em hay mắc phải mà bản thân tôi đúc kết được từ lúc trưởng thành cho đến khi làm vợ, làm mẹ. Tuy chưa đầy đủ song tôi tin rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho những chị em muốn phấn đấu làm đỏ mạng chồng.

  
Thứ nhất, hiểu sai về người phụ nữ đảm đang.

Rất nhiều chị em hiểu người phụ nữ thành đạt trong xã hội bây giờ phải giàu kiến thức, trình độ cao, có học vị, năng động, giỏi việc nước, đảm việc nhà cũng như nhiều cái khác. Họ tự đưa ra các chuẩn mực khá cao để rồi phần nhiều có suy nghĩ đàn bà không cần giỏi, giỏi quá dễ ế chồng, tốt nhất cứ bình thường, sau này lập gia đình, núp bóng chồng cho phải đạo. Chính tư tưởng an bài này đã vô tình làm nhụt chí, giảm ý thức phấn đấu và tư tưởng cầu tiến trong họ.

Thứ hai, luôn lảng tránh các mối quan hệ, ngại giao tiếp.

Phụ nữ Á Đông xưa nay vẫn được cho là dịu dàng, làm công việc gia đình nhiều hơn ra xã hội. Bởi thế nên chị em hay sợ đến các chỗ đông người, sợ phải giao tiếp với nhiều người không quen biết. Họ ít khi đứng lên phát biểu, nêu ý kiến hoặc bối rối mỗi khi phải tham gia các buổi tiệc, liên hoan, gặp mặt dù cho bên cạnh là chồng hay người thân. Dù họ có thể buôn hàng tiếng đồng hồ, đủ thứ chuyện với cô bạn thân, đồng nghiệp cùng phòng song lại không biết cách trả lời, giao tiếp sao cho khéo léo trước mặt bạn bè, khách khứa, bố mẹ, người thân của chồng. Trong khi xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người phải liên tục trau dồi, hoàn thiện các kỹ năng trong đó giao tiếp là kỹ năng không thể thiếu khi trình độ văn hóa được nâng cao.

Thứ ba, thiếu tự giác, tâm lý bảo thủ mỗi khi bị góp ý.

Cuộc sống hiện tại, nam nữ đều có quyền bình đẳng như nhau. Điều đó không có nghĩa chị em chỉ đi làm công việc xã hội mà quên việc chăm sóc gia đình. Chúng ta nên nhớ “công, dung, ngôn, hạnh” là chuẩn mực các cụ từng đúc kết. Nữ công gia chánh là thứ giúp phụ nữ góp lửa cho tổ ấm. Nhiều chị em bây giờ lười làm việc nhà nên giao phó hết cho người giúp việc, xem thuê osin như kim chỉ nam để thỏa thuận với chồng trước khi kết hôn. Chỉ biết đẻ mà chẳng biết nuôi con, vào bếp lóng ngóng, vụng về. Thế nên có chuyện dâu trưởng mà ngày tết cổ truyền chẳng biết nấu món gì cúng tổ tiên, osin về quê không lên kịp liền cho chồng đi ăm cơm hàng. Điều này khiến hình ảnh người vợ đảm trong mắt đàn ông giảm sút, họ tự hỏi vợ vụng vậy thì sao làm sang cho chồng. Nhiều người vợ đã vậy còn bảo thủ, khi chồng góp ý thì không vừa lòng. Mẹ chồng chỉ bảo thì nhìn với con mắt ác cảm, bỏ ngoài tai. Vô hình chung, chúng ta tự làm khó mình.

Tôi đã từng mắc vào một số điều trên, tự rút ra và sửa chữa để hoàn chỉnh bản thân. Hạnh phúc nhiều khi rất bình dị, nhỏ nhặt. Càng va vấp nhiều, tôi càng trải nghiệm điều đó. Là người phụ nữ thành đạt trong xã hội, hàng ngày bận rộn với lịch công tác, tiếp khách, họp hành liên miên, vậy mà tôi vẫn cố gắng không ảnh hưởng tới thời gian cắp làn đi chợ, nấu món ăn mà chồng con yêu thích, gội đầu cho mẹ chồng đã ngoài bảy mươi…

Những điều rất nhỏ lại xây nên hạnh phúc lớn, chị em phụ nữ ạ!

Chia sẻ