BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Một nửa "như ý"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau trong tình yêu, đôi khi tình yêu rất đơn giản nhưng lại rất happy.

Hi An,

Để tình được một người phù hợp với mình và để mình có thể yêu thương kính trọng cả cuộc đời này thật không dẽ chút nào đúng không bạn? Có rất nhiều trong hoàn cảnh như bạn, họ đã gật đầu bừa một cái như bạn và kết quả là có một số nhỏ may mắn (lấy rồi yêu) hạnh phúc, số còn lại thì không được may mắn... thậm chí là rất tệ. Lấy chồng kiểu này cũng giống như chơi đề đó bạn...

Mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau trong tình yêu, đôi khi tình yêu rất đơn giản nhưng lại rất happy. Lại có người có một tình yêu và cuộc sống vật chất rất tốt nhưng vẫn không hạnh phúc (như bạn đã thấy chia sẻ của mọi người trên afamily: chồng hoặc vợ có bồ, bất đồng về quan điểm sống......)

Vì vậy bạn hãy bình tĩnh (đừng lo sợ tuổi tác hoặc sự tác động của người thân - bạn là cô gái hiện đại mà, sao sợ "ế" vì tuổi tác......hihihi) quan sát và tìm cho mình một người đàn ông phù hợp với mình nhất, để mình có thể yêu, tôn trọng cả cuộc đời (nếu bạn muốn tìm một người hoàn hảo thì e rằng ......hihihi...).

Chúc bạn sớm tìm thấy một nửa "như ý" của mình.

Đinh Ngọc

 

Chia sẻ