BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Một khi đã trót "ăn nem", sẽ khó dứt ra được

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một điều quan trọng hơn hết là nếu như đã "ăn nem" một lần thì sẽ không bao giờ bỏ được mà sẽ có những lần sau...

TH thân mến,

Là người đàn ông, tôi cũng thường xuyên phải đi công tác xa, có thời gian lâu nhất là 6 tháng. Tôi xin chia sẻ với em là "Đừng bao giờ ăn nem" khi xa và nhớ chồng.

TH ạ, tôi cũng từng có thời gian giống như hoàn cảnh của vợ chồng em vậy, cưới xong được 1 tuần thì tôi phải đi công tác ở TP.HCM 3 tháng. Sau đó, tôi chỉ được về nhà với vợ được 1 tuần thì lại phải đi tiếp. Mọi việc cứ diễn ra như thế gần 1 năm, tôi luôn rơi vào tình trạng cô đơn khi rảnh rỗi.

Xem ảnh lớnTrong bài tâm sự, em có bày tỏ băn khoăn liệu ở nơi xa đó chồng em có đi "tòm tem" không???? Tôi xin trả lời là không phải ai cũng như người ta nghĩ đâu em ạ, mà chồng em lại là con người có tính kỷ luật trong Quân Đội nữa thì chuyên đó hoàn toàn không thể xảy ra. Em có tin rằng chồng em cũng cô đơn và nhớ em giống như những cảm giác mà em đang trải qua không?

Bản thân tôi khi xa vợ cũng thế thôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đi “ăn chả” vì rất sợ... Nếu như không may mình bị bệnh hoạn ra đó thì không còn cơ hội để làm bố nữa. Vì thế lúc nào nhớ "chuyện ấy", cũng là lúc nhớ vợ da diết, tôi chỉ biết làm một việc gì đó cho quên đi và lại điện thoại cho vợ tâm sự mà thôi.

Là một người đàn ông, tôi xin góp ý và khuyên em nên tránh tất cả những tiếp xúc tình cảm với một người khác khi xa chồng và đừng bao giờ nghĩ quẩn. Nếu chuyện em thèm ăn nem xảy ra thật thì đến lúc nào đó em sẽ cảm thấy rât xấu hổ cho bản thân và cuộc sống sẽ đảo lộn hoàn toàn khi thật sự có chồng ở bên. Như tôi, trong thời gian làm việc nơi xa tôi cũng có một cô gái trẻ quyến rũ và săn đón thật sự nhưng không dám vì sợ không thể giấu vợ chuyện đó... Đàn ông thường hay khai thật khi gần vợ mà.

Và một điều quan trọng hơn hết là nếu như lần đầu tiên "ăn nem" thì sẽ không bao giờ có một lần thôi đâu mà sẽ thành thói quen sau mỗi lần xa chồng đấy em ạ. Em luôn phải nhớ rằng hạnh phúc tồn tại hay không do ở người vợ có chung thuỷ và có thật sự là người vợ hay không.

Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Chia sẻ