BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Mong các anh đàn ông hãy sống phần "người" nhiều hơn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các anh bảo "ăn cơm" mãi cũng chán nên "thèm phở". Thế những người vợ chúng tôi vẫn chẳng ăn mãi món "cơm suông" các anh hay sao?

Tôi chỉ muốn nhắc nhở các quý ông hãy thôi "lý tưởng hoá" bản thân để thoải mái chạy theo nhu cầu cá nhân đi, hãy nhìn lại những người vợ chúng tôi mà quay về trước khi quá muộn.

Hôm nay tôi mới được đọc những bài viết nói về chuyện đi gái của các quý ông trên diễn đàn, quả là sôi động và "chưa mèo nào cắn mỉu nào" so với ý kiến của chị em phụ nữ.

Trước hết, tôi xin trích nguyên lời anh Q.H: "Chơi gái từng được tôi định nghĩa như sau: Sống cùng vợ bao nhiêu lâu là từng ấy ngày ta được ăn có mỗi một món. Đó chính là món “cơm” quen thuộc. Ăn mãi món ấy, ắt phải chán, tìm “phở” thay thế là điều đương nhiên. Rất, rất nhiều người đàn ông có vợ vẫn nghĩ như tôi. Đây là điều tôi dám khẳng định".


Tôi xin hỏi anh, thế những người vợ chúng tôi vẫn chẳng ngày đêm ăn hoài ăn mãi món "cơm suông" các anh hay sao, thậm chí còn không ít chị em chúng tôi còn phải vắt óc suy nghĩ cách làm sao để chiều chuộng chồng mình. CÒN ANH, anh tự cho phép mình đi ăn phở, tự hợp lý hoá điều đó rồi còn tự kéo tất cả những người đàn ông chân chính vào cuộc, thành những người giống-như-anh. Xin nói với anh rằng, không phải tất cả ai ai cũng sống theo bản năng như thế, phần lớn trong chúng ta là phần người cơ mà, sao anh và tất cả những anh chàng cùng lý lẽ với anh lại dễ dàng để cho phần "con" lấn át mình thế?

Tôi nói vậy không hề có ý xúc phạm anh hay những người đồng cảm với anh, tôi chỉ muốn nhắc các anh rằng, chúng tôi, những người đàn bà luôn yêu thương chung thuỷ của các anh, là cơm, ừ đôi khi cũng nhàm chán thật, cũng "nhạt toèn toẹt" và chẳng thể bằng "phở bò phở gà" nào đó, nhưng chúng tôi "xịn" cả về chất cũng như về lượng, có chăng chỉ là chúng tôi chưa thích nổi loạn và loay hoay tìm cách ăn nem mà thôi. Hãy ôm chúng tôi vào lòng, vắt tay lên trán và nghĩ nếu một ngày nào thằng khác cũng được ôm tình yêu của mình như thế không nhỉ? Hẳn là đau đớn lắm, hẳn là ghen tuông lắm...

Và cũng xin nhắc những anh chàng nào có ý định vơ đũa cả nắm rằng đàn ông thằng nào chẳng đi "ngoằn nghoèo" thế. Chồng tôi nói riêng hay một bộ phận đàn ông khác, họ chung thuỷ, tôn thờ và trao cho các chị em chúng tôi niềm tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi hạnh phúc được làm bạn tri kỉ với họ, mong các anh hãy quay đầu nhìn lại và đem về cho vợ mình niềm hạnh phúc giản đơn như thế! 

Chia sẻ