BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Mới xa nhau vài ngày, tình yêu của mình đã... nhàn nhạt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy nói: "Em chán anh quá ah, nói chuyện hay nhắn tin với anh, em không còn hứng thú nữa, nhiều lúc em chẳng muốn nghe hay nhắn tin lại nữa".

Tôi và cô ấy quen nhau suốt 4 năm ĐH nhưng thời gian yêu nhau chỉ có hơn 1 năm.

Thế rồi, khi tốt nghiệp ra trường, mình và cô ấy mỗi người một nơi. Mình thì về Đà Nẵng còn cô ấy thì xuống Sài Gòn tìm việc. Tuy hai đứa ở hai nơi khác nhau nhưng chúng mình đã xác định sẽ cố gắng tìm việc ổn định rồi vài năm sau sẽ cưới.

Thế nhưng mới xa nhau được vài ngày đã có nhiều chuyện đã xảy ra. Không biết do áp lực tìm việc hay sao nhưng càng ngày cô ấy càng dễ nổi nóng với mình. Mới nhắn tin hay nói chuyện với nhau được một lúc thì cô ấy lại nổi cáu lên và cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của mình.

Những lúc như vậy mình luôn là người "xuống nước" trước để giải hòa. Mình yêu cô ấy rất nhiều và thói quen quan tâm, chăm sóc cho cô ấy như đã ăn sâu vào đầu mình. Lúc nói chuyện hay nhắn tin với nhau, mình hỏi thăm cô ấy rất nhiều và chi tiết nữa, cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Rồi một ngày cô ấy nói với mình rằng: "Em chán anh quá ah, nói chuyện hay nhắn tin với anh, em không còn hứng thú nữa, nhiều lúc anh nhắn tin hay gọi điện em chẳng muốn nghe máy hay trả lời tin nhắn nữa". Mình cũng đã hỏi vì sao nhưng cô ấy không nói lý do.

Mình đã cố gằng sửa chữa bằng cách không hỏi cô ấy quá nhiều nữa và cố gắng tìm các chủ đề để hai đứa có thể nói chuyện tình cảm hơn với nhau, xóa đi khoảng cách. Thế nhưng cô ấy vẫn cảm thấy nhàm chán và cách cô ấy nói chuyện cũng thay đổi, không còn dịu dàng, không còn những "dạ", "vâng" như trước nữa. Và tình trạng đó cứ kéo dài mãi cho đến bây giờ.

Mình không thể hiểu nổi lý do, mình rất yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mình. Nhưng có thể tại cách nói chuyện, nhắn tin của mình quá nhàm chán hay tại chúng mình ở quá xa nhau vì lúc bên nhau chúng mình rất hạnh phúc.

Mình cũng rất muốn vào thăm cô ấy thường xuyên để hai đứa có thể bên nhau nhiều hơn nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, mình chỉ vừa mới ra trường và chưa có công việc ổn định.

Mong các bạn góp ý giúp mình vì thực sự sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ chán mình thật sự và tìm những điều mới mẻ ở những người con trai khác. Mình sẽ mất cô ấy mất. Mong các bạn cho mình một lời khuyên.

Chia sẻ