Mỗi lần "yêu", tôi luôn phải giả "đầu hàng" thật sớm

,
Chia sẻ

Những lúc "yêu" tôi luôn phải cố gắng "đầu hàng" thật sớm để em không bị đau đớn. Nhưng mỗi lần phải gượng ép với chính mình như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu và bức bí.

Tôi năm nay 24 tuổi và là bạn đọc mới của mục Tâm sự Afamily!

Thời gian vừa qua, tôi đã biết đến trang này và tôi đã đọc được rất nhiều tâm sự của nhiều độc giả khắp mọi miền đất nước. Và tôi thấy hầu hết những tâm sự ấy vui thì ít mà đau khổ và chứa chất nhiều nỗi niềm riêng thì nhiều. Và hôm nay, tôi cũng muốn tâm sự hoàn cảnh của chính tôi đang gặp phải để cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn và để nhận được những lời khuyên chân thành từ các độc giả của mục này.

Tôi và em đã quen và yêu nhau được 4 năm nay. Tuy 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng tôi người lớn hơn em. Còn em tính cách rất trẻ con và hay dỗi hờn. Tôi và em cũng đã từng quan hệ với nhau rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thoải mái mỗi khi chúng tôi gần gũi bên nhau.


Nguyên nhân là vì em luôn luôn bị đau mỗi khi chúng tôi quan hệ mặc dù tôi đã chăm sóc em rất kỹ màn dạo đầu và không bao giờ dám bỏ qua giai đoạn này. Tôi luôn mong, tôi và em có thể hòa hợp trong những phút giây ân ái và cùng mang lại sự thăng hoa cho mỗi người. Nhưng tôi chưa bao giờ đạt được những khoái cảm hiếm hoi này mỗi lúc "yêu" em.

Vì em luôn bị đau vì cảm giác bị khô "cô bé" nên 2 chúng tôi thường xuyên sử dụng gel bôi trơn âm đạo để hỗ trợ. Song tình hình này cũng không cải thiện được là bao. Thậm chí những lúc "yêu" tôi luôn phải cố gắng "đầu hàng" thật sớm để em không bị đau đớn. Nhưng mỗi lần phải gượng ép với chính mình như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu và bức bí.

Bình thường, tôi đã có nhiều ham muốn và có thể nói sự ham muốn của tôi rất cao nhưng em lại không muốn chuyện đó vì ám ảnh bị đau mỗi lần "yêu". Tôi và em cũng đã nhiều lần cùng thẳng thắn nói lên những cảm nghĩ của mình nhằm giúp cải thiện chuyện "yêu" nhưng em luôn tránh né hoặc tỏ thái độ không tốt.

Thực tế, em là 1 cô gái xinh đẹp có rất nhiều người vây quanh. Tôi yêu em nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện của em và tôi sau này. Tôi đã và đang nghĩ, nếu sau này hai đứa lập gia đình mà cả 2 không thể hòa hợp được với nhau trong chuyện chăn gối thì sẽ khó mà hạnh phúc.


 Đôi khi tôi nghĩ tôi có nên "ăn vụng" ở ngoài hay không để 1 lần là chính mình chứ không phải cứ hì hục "yêu" để sớm phải tự nguyện "đầu hàng"? Tôi còn rất trẻ nghề nghiệp ổn định, ngoại hình tuy chỉ 1.6m nhưng có thể nói là dễ nhìn. Cũng có 1 vài đồng nghiệp nữ tiếp xúc với tôi, tôi cảm nhận được đó không phải là tình cảm bình thường giữa đồng nghiệp với nhau, họ cũng có tình cảm với tôi khá đặc biệt.

Hiện, tôi cứ cảm thấy rối bời và lo lắng cho mối quan hệ của tôi và em. Cứ mỗi lần gần gũi bên em, tôi lại cảm thấy mình rất kém may mắn trong chuyện tình cảm. 24 tuổi với bao lần "yêu" nhưng tôi chưa bao giờ được thỏa mãn trong "chuyện ấy". Tôi phải làm gì bây giờ, xin các độc giả hãy giúp tôi!

Chia sẻ