BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Mỗi lần giận nhau, bạn gái lại đi chơi với... anh khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mặc dù đã có người yêu, nhưng cô ấy vẫn có những anh chàng âm thầm theo đuổi và những lúc hai đứa giận nhau, cô ấy lại đi chơi với họ.

Chúng tôi yêu nhau đã gần 3 năm. Cả hai đều là sinh viên. Những kỷ niệm buồn vui có đủ. Sau bao nhiêu chuyện chúng tôi vẫn yêu nhau thắm thiết. Cô ấy là người tốt và chung thủy, và tôi là mối  tình đầu của cô ấy. Tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều.         

Mặc dù đã có người yêu, nhưng tôi biết,  cô ấy vẫn có những anh chàng âm thầm theo đuổi. Thực sự có  những lúc thái độ không dứt khoát của cô ấy với những người kia làm tôi cảm thấy chạnh lòng.

Có những lúc, tôi không ở bên cạnh (vì điều kiện không cho phép), hoặc những lúc cả hai đứa đang cãi nhau to, cô ấy lại nhấc máy lên, hoặc những anh chàng kia rủ rê và cô ấy đồng ý đi chơi với họ. Hẹn đi đâu đó, uống café, tâm sự.

Thật sự, tôi biết là chẳng có chuyện gì vì cô ấy rất yêu tôi và mặc dầu, cô ấy giải thích đấy là mối quan hệ bạn bè của cô ấy nhưng tôi không thích chuyện đấy một chút nào…. Có những lúc tôi đã không bận tâm về chuyện này. Nhưng quả thật, việc tôi nghi ngờ không phải là không có căn cứ. Và cảm giác bị đe dọa, cảm giác lo sợ len lỏi trong tôi. Hơn nữa, thật ra tôi biết khi giận nhau, hoặc khi xa nhau, tâm trạng đều không vui, rất cần một người để tâm sự , tỉ tê.

Tuy nhiên, việc cô ấy hay đi với những chàng trai kia làm tôi đặt dấu  chấm hỏi và hoài nghi, tại sao những lúc đó cô ấy không tìm đến một người bạn gái thân để tâm sự…. Không phải là tôi quá khắt khe hoặc ích kỉ nhưng khi một người con trai dành thời gian cho một người con gái, thực sự phải có cái gì đi quá tình bạn đơn thuần.

Hơn nữa, những người con trai kia thật biết chọn thời điểm, khi mà tôi không thể ở bên. Mà tôi lại chưa bao giờ nghe nói cô ấy có những người bạn thân như thế. Lúc thì một anh chàng ở lớp học nhảy, lúc thì một anh chàng nào đấy lạ hoắc chưa bao giơ tôi nghe tên….      

Bản thân tôi, lúc hai đứa cãi nhau, cũng rất buồn, rất bứt rứt. Cũng có người này, người kia tỏ ra quan tâm và yêu chiều lúc ấy. Vì tôi biết người ta cũng có tình cảm với mình. Nhưng tôi đều từ chối tế nhị vì tôi không thích.

Hơn nữa khi hẹn hò với một người con gái khác ngoài người yêu (kể cả  lúc hai đứa đang giận nhau to, hay khi vì lí do nào đó phải xa nhau), tôi cảm thấy  có lỗi ghê gớm với người yêu. Dù lúc đó, đang giận nhau thế nào, tôi cũng nhẹ nhàng từ chối….     

Hết lần này đến lần khác, có những chuyện như vậy. Không phải là thường xuyên nhưng những lúc giận nhau hoặc khi không thể bên cạnh là cô ấy lại như thế. Đối với tôi, chỉ một lần là đã không thể tha thứ.  Nhưng tôi đã tha thứ cho cô ấy.

Tôi đã tâm sự và nói với cô ấy rằng tôi không thích cô ấy như thế. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khi cô ấy không có  tôi bên cạnh, khi cả hai đang giận nhau, tôi biết, vẫn có. Và lần này thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi giận dữ. Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, tôi sợ một lúc nào đấy trong chốc lát cô ấy yếu lòng…    

Mặc dầu biết, khi còn yêu người ta còn tha thứ cho nhau. Và tôi rất yêu cô ấy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Dù chúng tôi đã từng cãi nhau vì chuyện này. Tôi cảm thấy vẫn yêu nhưng không thể chấp nhận như thế.

Thực sự, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay nhưng không thể. Bây giờ chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Xin các bác sỹ hãy cho chúng tôi một lời khuyên. Tôi như vậy là có đúng không, tôi  có quá ích kỉ không, tôi phải làm sao? 

Chia sẻ