BÀI GỐC Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Ngày hôm ấy, tôi đành phải sắp xếp “vợ” ở 1 phòng, người tình cũ ở 1 phòng. Mệt đứ đừ vì một lúc phải "chiều" hai em. Người tình cũ còn ghê đến mức nháy điện thoại liên tục lúc tôi đang “đổi ca”.

9 Chia sẻ

Mỗi lần “ăn vụng” chỉ cần "chùi mép” thật sạch

,
Chia sẻ

Tôi không sợ chồng bị cắm sừng vì mắt chồng không nhìn thấy cái sừng. Biết đâu, chồng tôi còn thích ăn “nem” nhiều hơn là tôi ăn “chả” mà tôi cũng chẳng biết. Miễn sau mỗi lần “ăn vụng” chỉ cần chùi thật sạch “mép” là được.

Chào Nguyễn Duy - người đang hãnh diện với đống chiến tích tình trường!

Đọc những tâm sự của bạn, tôi thấy bạn cũng chỉ là con dê non mới gia nhập bầy đàn ham hố tình ái thôi. Chứ nếu là dê già thật thì đã chẳng thiết đi khoe khoang chiến tích tình dục dễ dãi như thế này đâu. 

Nhưng bạn đã quá dễ dãi với bản thân mình như thế sao còn đổ tội trách phụ nữ chúng tôi thoáng. Nói chung, đừng nhìn đàn bà từ suy nghĩ chủ quan của mình. Với lại, ở đời chẳng người phụ nữ nào giống người nào. Đàn ông ong bướm thì được sao có quyền gì cứ bắt đàn bà phải chính chuyên?

Con người dù là đàn ông hay đàn bà thì vẫn cần được yêu thương. Đừng bao giờ nghĩ ngoại tình là xấu xa hay bỉ ổi. Cứ nghĩ đơn giản, đàn ông ăn “cơm” mãi sinh ra thèm “phở”. Đàn bà chán đàn ông ăn “phở” nên cũng phải đổi khẩu vị.

Tôi cũng đang sống với quan điểm như thế dù bản thân đã có chồng và một con gái. Tôi yêu chồng và thương con tôi lắm. Và phải nói rằng, tôi cũng là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình.

Song có điều thầm kín mà tôi chẳng bao giờ dám tiết lộ với ai. Đó là tôi và chồng chẳng thể hòa hợp tình ái với nhau được. Chúng tôi thường nảy sinh “chiến tranh lạnh” trên giường. Nguyên nhân cũng chỉ vì anh luôn trong tình trạng "Chưa đi đến chợ đã hết tiền". Nhưng vì cả 2 đều là trí thức, tôi không thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ chồng dù rất chán nản mỗi khi yêu. 


Tôi không sợ chồng bị cắm sừng vì đôi mắt chồng không nhìn thấy cái sừng.
 Biết đâu, chồng tôi còn thích ăn “nem” nhiều hơn là tôi ăn “chả”. 

Hơn 3 năm sau ngày cưới, tôi bắt đầu tìm đến mảnh tình riêng để thỏa mãn nhu cầu và khát khao ân ái. Anh ấy cũng là con người của gia đình. Trong mắt của anh, vợ là người phụ nữ năng động, giỏi giang, đảm đang. Duy chỉ có điều, chẳng bao giờ vợ anh chịu mở lời trước trong chuyện giường chiếu. Anh cần người phụ nữ nóng bỏng, mới mẻ và hiểu anh.

Chúng tôi đã gặp nhau ở lớp học nghiên cứu sinh. Dù muốn nhào đến với nhau, nhưng chúng tôi vẫn cố kìm hãm vì luôn phải giữ sĩ diện bản thân.

Điều tối thiểu nhất, ai cũng hiểu nhưng chẳng ai dám thừa nhận. Đó chính là hình như học càng cao, đi càng nhiều bạn sẽ càng thấy “một nửa” của mình nhiều khiếm khuyết.

Trong lần hẹn hò café, tôi ngạc nhiên với anh khi có cùng quan điểm về cuộc sống giống mình đến thế. Chúng tôi đã nói chuyện cả buổi và cứ dính lấy nhau như hình với bóng

Tôi là vợ ngoan, anh là người chồng tốt trong gia đình. Nhưng chúng tôi đang khao khát thứ không tìm được ở gia đình mình. Vài giờ trôi qua chóng vánh khi chúng tôi ôm ấp nhau trong nhà nghỉ. Cái sự lén lút làm tăng gia vị cho cảm xúc về đối phương.

Anh nóng bỏng, cứng cỏi và ấm áp - khác hẳn với chồng tôi. Cơ thể anh khiến tôi khao khát chẳng muốn dừng. Tôi cũng hoàn toàn chủ động “ontop” để thăng hoa hưng phấn. Khi cả hai cùng “cho” đi sẽ “nhận” lại được ham muốn và sự thỏa mãn rất nhiều.

Tôi không dám hứa anh là người tình đến cuối đời mình. Tôi cũng chẳng tự tin xem mình là người đàn bà trong bóng tối duy nhất của anh. Mà tôi nghĩ cũng chẳng nên nghĩ nhiều làm gì, dò xét để được gì.

Tôi không sợ chồng bị cắm sừng vì đôi mắt chồng không nhìn thấy cái sừng. Biết đâu, chồng tôi còn thích ăn “nem” nhiều hơn là tôi ăn “chả”. Miễn sao sau mỗi lần “ăn vụng”, chỉ cần chùi thật sạch “mép” là được.

Với nhiều người sẽ thấy ngoại tình là tội lỗi. Nhưng tôi thì nghĩ thế này, ở đời ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ cả. Chỉ cần bạn luôn sống tốt với gia đình thì bạn chả đã lý tưởng rồi đấy thôi. Một người vợ, người mẹ, chỉ cần thế đã đủ duy trì cuộc sống gia đình êm ấm của mình rồi. Nếu không nói cho chồng/ vợ biết thì sẽ chẳng có mâu thuẫn gia đình nào nảy sinh hết.

Tôi biết, không chỉ tôi mà còn rất nhiều phụ nữ và cả những đàn ông khác đang có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Như tôi đây, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ cai “ngoại tình” cả. Bởi vì tôi vẫn là người vợ và người mẹ tốt của chồng tôi. Nhưng tôi cũng là người tình đầy nóng bỏng của nhân tình nữa. 

Chia sẻ