BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

"Mổ xẻ" được, mất của tình online

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi xin mạo muội đóng góp 1 số kinh nghiệm cho những ai đang yêu và sẽ yêu người trên mạng.

Giống thầy bói mù xem voi, ai tìm được người yêu chân chính trên mạng thì xem tình online là tốt, còn những ai bị lừa hoặc thấy người khác bị lừa thì xem nó là xấu thôi.

Gửi tác giả bài viết “Con gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho”,  ”Con gái không nên yêu qua mạng”.

1 ngày cuối tuần, cảm thấy buồn buồn, chẳng biết đi đâu chơi, người yêu thì không có, bạn bè thì lo cho “gia đình “ của tụi nó rồi, đành lên mạng chat cho vui.

Tám lung tung thì gặp 1 anh chàng hoặc 1 cô nàng dễ thương nào đó, ở cùng thành phố với mình, nói chuyện thấy vui vẻ, add nick rồi chào tạm biệt.  Vài ngày sau chàng và nàng tiếp tục chat với nhau, thấy người ta cũng “hay hay” hợp gu với mình.  Thỉnh thoảng họ tâm sự với nhau những lúc rảnh rỗi hoặc có chuyện vui buồn.  

Rồi đến 1 ngày nào đó họ cảm thấy cần có 1 cuộc gặp mặt ở ngoài đời để biết thêm về nhau nhiều hơn, 1 vài kịch bản tiêu biểu sẽ xảy ra (ở đây tôi chỉ nói quen ở gần nhau thôi nhé):

-Kịch bản 1: Sao chàng hoặc nàng xấu thế? Không đẹp như trong hình? Hoặc ở ngoài nói chuyện vô duyên không có hay như trên mạng.  Vậy thì “lần đầu cũng là lần cuối” không chat chit gặp gỡ gì nữa hết, làm mất thời gian của nhau.

-Kịch bản 2: Chàng và nàng giống y như trong hình hoặc webcam, nói chuyện cũng giống như trên mạng và thế là họ “say như điếu đổ”.  Nhưng nếu gặp phải “kẻ lừa tình” thì xui xẻo rồi.

Nếu ai yêu thích 1 người quen trên mạng thì phải tỉnh táo xác minh những điều họ nói có đúng không, xem họ có hẹn hò với nhiều người khác nữa không? Và nhiều điều nữa, đừng “ham hố” để vẻ đẹp bề ngoài che mắt mình thì cũng không dễ bị lừa đâu.

-Kịch bản 3: Mọi chuyện đều là sự thật hết, cảm thấy thích nhau thì tiếp tục hẹn hò, tìm hiểu nhau 1 cách chân thành.  Nếu không hợp nữa thì thôi, coi như chưa gặp được 1 nửa của mình không có gì phải tiếc cả. Còn may mắn hơn thì chàng bạch mã hoàng tử và nàng công chúa ngủ trong rừng của mình mong đợi bấy lâu đã xuất hiện, 1 chuyện tình đẹp và không kém phần lãng mạn ra đời.  

Đó chỉ là trường hợp ta vào mạng chat gặp người đàng hoàng thôi, tỷ lệ này cũng không nhiều lắm. Chứ hiện nay các chat room và web kết bạn đa số “âm binh”, nhan nhản lời rao tìm gái đi khách sạn, chat sex, lừa tình, call boy, call girl, cứu net, kẹt nét, tìm việt kiều, gái đú, phi công tìm máy bay bà già, dân đồng tính tìm nhau.  Còn trong các forum, facebook thì nhiều người tử tế hơn và cũng có không ít người đã tìm thấy tình yêu của mình trên đó.  

Còn những ai nói gái trên mạng là “HÀNG TỒN KHO” thì xin lỗi cho mình nói thẳng là người đó “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”.  Thiếu gì người đẹp có học thức, công việc ổn định, gia đình đàng hoàng, cho dù họ có “SALE OFF 50% “ thì chưa chắc “MUA” nổi đâu.

”CHỈ CÓ NGƯỜI XẤU, CHỨ QUEN TRÊN MẠNG KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU CẢ”. Nếu bạn gặp người tốt thì dù ở trên mạng họ vẫn tốt thôi, còn gặp “lừa tình” thì ở ngoài đời đầy ra đó, đâu phải lỗi do quen trên internet. ”TÌNH YÊU XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM CHỨ KHÔNG PHẢI XUẤT PHÁT TỪ CÁI BÀN PHÍM”, mạng chỉ là nơi con người gặp gỡ nhau thôi cũng giống như quen trong quán café, trường học, hay buổi tiệc nào đó thôi… 

Có vài người bạn của tôi thành vợ chồng cũng nhờ internet. Tôi xin mạo muội đóng góp 1 số kinh nghiệm cho những ai đang yêu và sẽ yêu người trên mạng:

+Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn, hãy cứ làm quen nói chuyện bình thường đừng gò ép là mình lên mạng để tìm người yêu gì hết.

+Trước tiên nên biết mặt của nhau, ”từ ánh mắt mới đến trái tim được”, nhìn người ta “hợp nhãn” thì mình mới có tình cảm được chứ. Nếu không có webcam hay hình thì tốt nhất đừng nói chuyện nhiều, lỡ xui xẻo “vỡ mộng” thì mất thời gian của nhau lắm. (trường hợp yêu mà chưa biết mặt sau này thành công hơi hiếm).

+Nên quen những người ở hoặc làm việc cùng thành  phố mình sinh sống bởi vì như thế mình mới có điều kiện gặp gỡ tìm hiểu nhau thực tế, chứ quen ở xa chẳng ai biết ai đang làm gì cả, cũng khó xác minh sự thật nữa, giả sử có yêu nhau thì cũng gặp nhiều trắc trở, tỷ lệ đến được với nhau cũng không nhiều.

+Đừng vội tin vào những gì người ta nói khi mình chưa biết đó là sự thật 100%, họ chat với mình thì cũng có thể cùng lúc chat với vài đối tượng khác nên cũng đừng “tưởng bở” nhé.

+Mạng là nơi ta quen biết nhau thôi, nếu bạn bắt đầu cảm thấy “thinh thích” người ta thì hãy gặp nhau ngoài đời. Khi đó bạn có thể xác minh sự thật về người đó, nhớ lại những lời họ chat với ở ngoài có khớp với nhau không, tiếp tục tìm hiểu nhau như bao cuộc tình bình thường khác…

+Sau khi gặp nhau rồi thì mỗi người đều có cách yêu của riêng mình nên tôi không đề cập nữa, ”khôn nhờ dại chịu thôi”.

 Cuối cùng xin chúc mọi người thành công với tình online của mình nhé.

Chia sẻ