BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mình muốn lấy chồng nhưng anh chưa chịu... cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình 27 tuổi, anh 28 tuổi. Mình thì khao khát hạnh phúc gia đình mà anh thì bảo chưa muốn cưới...

Mình khao khát hạnh phúc gia đình, khao khát được chăm sóc người mình yêu thương. Nhưng người mình yêu vẫn chưa hề có ý định đó trong thời gian này. Mình phải làm sao?

Tính đến hôm nay, bọn mình yêu nhau được tròn 15 tháng. Con số không dài, nhưng cũng không ngắn để tìm hiểu và chấp nhận một con người.

Mình yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu mình. Anh hơn mình 1 tuổi, nhưng lại là con út trong gia đình nên tính đôi khi trẻ con và vô tâm. Anh trai anh ấy năm nay 34 tuổi rồi vẫn chưa người yêu, chưa rục rịch chuyện gia đình gì cả. Có lẽ vì thế nên anh ấy 27, 28 rồi mà vẫn cứ vô tư, “bình chân như vại” về chuyện đó.

Nhưng mình thì lại cũng có tuổi rồi, 27 tuổi đến nơi. Bọn mình cũng đã có thời gian tìm hiểu, mình đã về ra mắt gia đình anh, đến chơi, ăn cơm... cùng gia đình anh, và cả gia đình không ai có phản ứng không tốt về mình, nói chung có thể nói các bác chấp nhận mình.

Mình muốn tính đến hôn nhân cuối năm nay nhưng anh thì không chịu. Anh cứ nói chờ, chờ, chờ đến cuối năm sau. Công việc của cả 2 đứa giờ đều ổn định, đều là kỹ sư IT. Mình tính cưới thời gian này là đẹp, vì tình yêu của mình đủ độ chín. Mình không muốn để lâu rồi cósự gièm pha này nọ.

Hơn nữa, sang năm anh trai anh ấy yêu và lấy vợ thì sao. Phong tục Việt Nam một năm không thể đón 2 dâu, hoặc đưa 2 con gái đi lấy chồng. Điều đó nghĩa là mình phải chờ tiếp đến 29 tuổi. Mình không thích và cũng không thể chờ đến tầm đó. Con gái có thì, tuổi sinh tuổi đẻ có giới hạn. Mình cũng muốn ổn định gia đình rồi.

Mình nói với anh tính chuyện hôn nhân: ngọt ngào có, giận hờn cũng có, thậm chí nói luôn là em không thể chờ hơn được nữa, nếu không cưới thì mình chia tay.... Nhưng tất cả những điều đó mình chỉ nhận được sự im lặng từ phía anh mà thôi. Anh chỉ nói, anh có cưới, nhưng không phải bây giờ....

Mình không muốn chờ đợi nữa, mình mệt mỏi khi cứ phải ngóng chờ. Có phải vì tâm tình, khát khao gia đình của mình lớn hơn anh, lớn trước anh không? Sàn sàn tuổi nhau nên con gái hay lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn..., già hơn nữa.

Mình chẳng biết phải làm sao giờ? Mình khao khát hạnh phúc gia đình. Mình phải làm sao để anh hiểu điều đó, hiểu mong muốn của mình, và để anh thay đổi suy nghĩ về thời gian lập gia đình của anh?

Chia sẻ