BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mình cũng dễ nhìn, có duyên mà chưa có người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình khá dễ nhìn, có duyên. Công việc ổn định, gia đình cơ bản. Vậy mà chuyện hôn nhân vẫn chưa có bến đỗ...

Chào bạn Thanh Le!

Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình cảm thấy có một sự đồng cảm giữa mình và bạn. Chỉ khác rằng mình là con gái. Mình cũng học Bách Khoa, kém bạn một tuổi, nhưng có lẽ con gái ở cái tuổi này thì sẽ trăn trở nhiều hơn và sống "gấp" hơn nhỉ?

Mình thì hơn bạn ở cơ hội tiếp xúc với các bạn khác giới. Nhưng tình yêu là một điều gì đó đặc biệt lắm, không phải cứ gặp nhiều thì sẽ tìm được người mình yêu đâu, có chăng chỉ là khả năng tìm được cao hơn.

Mình tự thấy bản thân mình không tệ. Mình khá dễ nhìn, có duyên. Công việc ổn định, gia đình cơ bản. Thật sự thì mình cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng mình cũng chỉ mới rung động một lần. Một mối tình ngắn nhưng phải học quên trong một khoảng thời gian đủ dài. Không biết có phải vì thế mình khó tính hơn với tình yêu không, nhưng chắc là không bởi sau chuyện đấy thì mình lại trở về trạng thái cân bằng như hồi chưa yêu, không hoài niệm và luôn chờ đợi tình yêu đích thực của cuộc đời.


Bạn bè luôn bảo mình kén, kiêu. Bố mẹ bảo mình "nên biết người biết ta". Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của người ngoài cuộc, vấn đề cốt lõi là  nằm ở con tim, chứ không phải khối óc. Không ai chịu hiểu, những người như chúng ta cũng khát khao có một tình yêu, một bờ vai, một người để sẻ chia, đồng điệu trong tâm hồn.

Nhiều khi cảm thấy buồn, cô đơn, mình lại nghĩ hay cứ yêu đại một ai đó nhỉ? Nhưng suy nghĩ cũng chỉ dừng lai ở suy nghĩ thôi. Lấy chồng hay lấy vợ đâu phải chỉ để có chồng hay có vợ. Thời đại bây giờ khác rồi, cuộc sống gia đình cần nhiều thứ hơn sự chấp nhận và bằng lòng.

Cứ đi rồi mọi thứ sẽ đến thôi, mình tin là cuộc sống có duyên số. Có cố tìm kiếm thì cũng khó thấy. Mọi cái sẽ đến thật tự nhiên, chỉ là nên biết nắm bắt và trân trọng cơ hội đến thôi.

Mùa cưới đến rồi, mình cũng thích làm cô dâu xinh đẹp. Hi vọng là mình, bạn và tất cả mọi người đang cô đơn sẽ nhanh chóng tìm được một nửa hoàn hảo của mình :)

Chia sẻ