BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Micong chỉ là "cừu non" so với anh người yêu "cáo già"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta “lõi đời” đấy, còn em thì vẫn ngốc nghếch và cả tin quá. Cạm bẫy trong cuộc sống này rất nhiều, phải hết sức tỉnh táo em gái ạ, kẻo rồi hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Micong thân mến!

Chị chỉ hơn em ít tuổi thôi, và trong diễn đàn này cũng chỉ là một người trẻ. Nhưng trải đời hơn em một chút, kinh nghiệm hơn em một chút và va vấp hơn một chút tạm tạm đủ để chị có thể chia sẻ với em vài dòng. Mong rằng sẽ hữu ích cho em.

Điều đầu tiên chị muốn nói là có lẽ em còn ngây thơ quá. Ở người bạn trai của em không hề có một điểm nào đáng tin cậy cả. Chị biết, ngay từ đầu em cố tình nói chuyện em đã được anh ấy chỉ nhà cho biết, đã được nghe kể về các thành viên trong gia đình để làm bằng chứng cho việc em và anh ấy đã hiểu khá rõ về nhau, rằng anh ấy đã và đang thể hiện sự nghiêm túc của mình trong mối quan hệ với em. Nhưng em biết không? Thời buổi bây giờ ngay cả biết cả nhà cửa, gia đình, họ hàng còn chả đáng tin hoàn toàn nữa là “chỉ nhà”, “nói về” hả em?

Những lời anh ấy nói với em, về việc sẽ xác định lấy vợ trong vòng hai năm, sẽ về thưa chuyện cùng bố mẹ khi em ra trường là những lời dễ nói nhất trên thế gian này em ạ. Em không nên tin tưởng quá. Hơn nữa, em hãy thử cân nhắc xem, hai tháng yêu nhau, em đã cảm nhận được những gì? Em đã hình dung gì về tương lai chưa? Thời gian ngắn ngủi ấy có đủ để hiểu và lựa chọn người bạn đời cho mình chưa? Liệu rằng đó có phải chỉ là những lời làm đẹp lòng người, những lời thiếu trách nhiệm? Cho dù là tình yêu sét đánh thì những quyết định quan trong như vậy cũng cần chin chắn lắm em gái ạ.

28 tuổi, hơn em 8 tuổi, anh ấy đã đi làm khá lâu, thừa trải đời rồi em biết không? Anh ta là “lõi đời” đấy, còn em thì vẫn ngốc nghếch và cả tin quá. Có vẻ đây là mối tình đầu của em, nên em chưa nhiều kinh nghiệm. Cạm bẫy trong cuộc sống này rất nhiều, phải hết sức tỉnh táo em gái ạ, kẻo rồi hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Chị và có lẽ còn rất nhiều độc giả khác nữa đều tán đồng với quan điểm của chị Mưa Xuân, rằng việc yêu hai tháng đã đòi hỏi, người yêu em thực sự rất “đáng ngờ”. Yêu đến Noel là được hai tháng, nghĩa là em nhận lời anh ấy khoảng cuối tháng 10. Từ cuối tháng 10 đến Noel cũng không có dịp lễ đặc biệt nào để người ta đi chơi tối. Noel là dịp đầu tiên và thực sự anh ấy đã ngay lập tức “tận dụng”. Chị chợt nghĩ, nếu như có một ngày lễ nào đó trước Noel có lẽ người yêu em cũng không ngại ngần đòi hỏi?

Em hãy hủy chuyến đi Sapa ngay em nhé. Ngay cả việc đi 2 đôi cũng không nên đi rồi huống chỉ giờ chỉ còn em và anh ấy. Vì sao hai đôi cũng không nên đi em biết không? Đôi kia họ yêu nhau 3 năm rồi, thời gian đã dài, cách họ cư xử với nhau cũng khác. Và em, 2 tháng cư xử phải khác. Nhưng nếu đi cùng nhau, sẽ rất dễ bị cuốn theo nhau, bị ảnh hưởng bởi nhau. Mà nếu chưa xác định chắc chắn, lâu dài, đi qua đêm cùng người yêu là điều tối kị.

Thời gian không còn dài, mong em sớm đọc được chia sẻ của mọi người và cân nhắc. Quyết định vẫn là ở em. Đừng kiếm củi 3 năm thiêu một giờ nhé em gái!

Chia sẻ