BÀI GỐC Bị mẹ chồng vào tận giường túm tóc đánh vì không cho chồng vào phòng ngủ

Bị mẹ chồng vào tận giường túm tóc đánh vì không cho chồng vào phòng ngủ

Đang lơ mơ chưa tỉnh táo, mẹ chồng đứng trước mặt mà mình còn chưa kịp nhận ra đã bị đánh như trời giáng. Mình chỉ biết ôm má nghẹn ngào không thở được. Bà chửi mình “hỗn như gấu”, không cho con bà vào ngủ.

13 Chia sẻ

Mẹ chồng ngang nhiên ngồi ở phòng khách thay đồ

,
Chia sẻ

Một ngày đi làm về trước chồng, mở cổng và bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ chồng ngồi ngang nhiên ở phòng khách thay đồ. Tôi kêu trời lên vì thấy rất ngại ngùng khi bắt gặp cảnh đó.

Cho tới thời điểm này, tôi mới chỉ làm dâu nhà chồng được hơn 1 tháng. Phải nói là hơn 1 tháng ở nhà chồng tôi rất thoải mái nhưng không phải là tôi không đau đầu về một chuyện nào đó.

Nhà chồng tôi hiện chỉ có mẹ chồng và chồng tôi ở. Chồng tôi là con trai duy nhất của bà. Bố chồng tôi thì đã mất do bị ung thư phổi mấy năm trước. Vì thế, bà rất cởi mở với con dâu và yêu quý chồng tôi.

Lấy chồng nhà con 1, khác với các chị em lấy chồng nhà đông anh em, tôi rất thoải mái và chẳng hề bị mẹ chồng soi mói. Vợ chồng tôi hàng ngày đi làm về thích ăn gì thì nấu, làm gì thì làm. Nói chung, mẹ chồng tôi không quan tâm và để chúng tôi thoải mái. Tôi rất biết ơn mẹ chồng về điều này vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái như khi vẫn còn ở nhà mình vậy.

Tuy đi làm cả ngày và có mẹ chồng thoải mái, song nói như vậy không có nghĩa là tôi không có sự khó chịu nào với bà. Thực sự mấy ngày nay, tôi cũng đang đau đầu vì mẹ chồng đây. Không phải tôi là nàng dâu quá soi mói hay để ý tới mẹ chồng đâu. Nhưng thực sự khi bắt gặp cảnh tượng này, tôi choáng váng và ngại ngần kinh khủng.

Chẳng là, ngay sau khi về nhà chồng khoảng nửa tháng, một ngày đi làm về trước chồng, mở cổng và bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ chồng ngồi ngang nhiên ở phòng khách thay đồ. Tôi kêu trời lên vì thấy rất ngại ngùng khi bắt gặp cảnh đó. Nhưng mẹ chồng thì cứ trơ mặt như bình thường. 

Mở cổng và bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ chồng ngồi ngang nhiên ở phòng khách thay đồ (Ảnh minh họa) 

Bà nói còn nói rằng: "Mẹ và con đều là phụ nữ với nhau, sao con lại có vẻ ngại vậy. Hàng của ai chẳng như của ai. Mẹ tưởng con chưa về nên sắp ra ngoài, tiện thay luôn ở đây". Nói thật, dù mẹ chồng đã nói vậy nhưng nhìn thấy cảnh đó, tôi thấy bà vô duyên, vô ý vô tứ quá thể. Nhà có con dâu rồi, dù bà có vô ý như vậy giống trước đây thì cũng phải ý tứ hơn chứ.

Cứ tưởng, sự vô ý tứ của mẹ chồng chỉ dừng lại ở lần đó. Nhưng sau đó mấy hôm, tôi lại bắt gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy tái diễn. Nhân vật chính không ai khác lại vẫn là mẹ chồng tôi mới ngao ngán chứ. Lần này, mẹ chồng tôi làm như trong nhà này không có ai vậy. Bà cũng chẳng cần biết xung quanh có hàng xóm hay không nên cứ trong bộ dạng trần truồng, trên người chỉ mặc 1 cái quần lót bước từ phòng tắm vào phòng riêng của bà.

Lúc ấy chồng tôi đi làm chưa về. Còn tôi, vô tình từ tầng 2 xuống cầu thang tầng 1 nên nhìn thấy như vậy. Trông thấy mẹ chồng như thế, tôi choáng váng đến ngẩn ngơ người. Mẹ chồng lại một lần nữa trông thấy tôi song vẫn chẳng chút ngại ngần. Bà vẫn ngang nhiên tiến thẳng về phòng của bà.

Thật sự, có mẹ chồng như thế, tôi thấy chướng mắt kinh khủng. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại mất lịch sự như thế. Tôi đã kể với chồng nhưng chồng tôi không tin là bà vô duyên như vậy. Anh cứ bảo tôi đang bịa chuyện tiếu lâm mới bực mình chứ.

Chỉ mới đây, 2 lần chính mắt tôi và chồng lại bắt gặp cảnh mẹ chồng ngang nhiên thay đồ ở bất cứ mọi nơi trong nhà. Chồng tôi lúc này mới tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh tính nhắc riêng mẹ nhưng chuyện tế nhị, anh khó nói và sợ bà tự ái nên vẫn lần lữa.

Đỉnh điểm của sự vô duyên của mẹ chồng tôi là cách đây vài ngày. Hôm ấy, nhà tôi có bác chồng từ quê ra chơi. Lâu ngày không gặp, chồng tôi cứ giữ bác trai ở lại ngủ 1 hôm, hôm sau anh sẽ đưa bác ra bến xe để về quê. Thuyết phục mãi, bác cũng đồng ý.

Tắm xong, mẹ chồng vẫn ăn mặc hớ hênh lượn ra lượn vào cho khách trong nhà thấy (Ảnh minh họa)

Có khách ở lại nhà, nhưng mẹ chồng tôi vẫn chẳng giữ ý tứ. Bà đi tắm và không đóng kín cửa. Đành rằng mọi ngày bà cũng vậy, nhưng nhà có khách, bà cũng chẳng khác. Rồi tắm xong, bà vẫn ăn mặc hớ hênh lượn ra lượn vào cho khách trong nhà thấy.

Nhìn ngứa mắt quá và ngượng với khách, tôi đã nói nhỏ để chồng phải kéo bà vào góp ý ngay và luôn. Nhưng chồng tôi vẫn ca điệp khúc cũ nói, chuyện này tế nhị quá, chồng tôi là con trai, nhắc lại sợ mẹ chồng chưa xấu hổ thì mình đã xấu hổ và ngại chẳng nói được. Anh bảo tôi góp ý với mẹ. Nhưng tôi là con dâu cũng thấy khó ăn khó nói ghê. 

Hiện, dù khách đã về nhưng tôi lo có mẹ chồng vô duyên như thế, vợ chồng tôi còn xấu hổ và bẽ mặt dài dài. Tôi phải góp ý và nói làm sao với mẹ chồng bây giờ khi tôi lại là dâu mới?

Chia sẻ