BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Mẹ chồng, nàng dâu cũng chỉ là 2 người xa lạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với phụ nữ, những lời nói nhẹ nhàng mới có tác dụng nhanh. Anh cứ để ý mà xem khi nào 2 vợ chồng vui vẻ, yêu thương thì tình cảm giữa vợ anh với mẹ anh cũng sẽ tốt đẹp.

Mình rất ủng hộ ý kiến của bạn Minh Phương. Chẳng lẽ người con gái anh mà ngày xưa anh yêu và rồi quyết định lấy làm vợ không có một điểm gì tốt sao???Hay là do cuộc sống gia đình với bao bộn bề nên anh đã quên đi tất cả những điểm tốt của cô ấy, giờ đây anh nhìn đâu cũng chỉ thấy những vụng về, những khó chịu.

Đàn ông các anh khi công việc căng thẳng về đến nhà có cái gì không vừa ý là có thể quát um lên hay thậm chí là đánh vợ. Sao các anh không tự nghĩ vợ mình cũng đi làm cũng có những bộn bề công việc, có chuyện bực mình cũng chẳng biết xả vào đâu mà nhiều khi cũng không có cả thời gian để xả, hết giờ làm là nhanh nhanh về nhà lo cho con, lo làm vừa ý bố mẹ chồng, lo dọn dẹp nhà cửa cái đầu cũng như muốn nổ tung.

Anh nên đặt mình vào địa vị của chi ấy và suy ngẫm sau đó có những lời khuyên nhẹ nhàng. Với phụ nữ chỉ có những lời nói nhẹ nhàng thì mới có tác dụng nhanh chứ nếu dùng vũ lực thì chỉ làm cho chị ấy phản ứng lại mạnh hơn mà thôi. Mà như thế vô hình anh lại càng làm cho khoảng cách giữa con dâu với mẹ chồng càng tăng. Anh cứ để ý mà xem khi nào 2 vợ chồng vui vẻ yêu thương thì tình cảm giữa vợ anh với mẹ anh cũng sẽ vui vẻ.

"Mẹ chúng tôi sinh ra và nuôi dạy chúng tôi, dành mọi tình yêu thương cho chúng tôi"... Nói nghe thì có vẻ lạnh lùng nhưng mẹ các anh chỉ đẻ ra các anh thôi mà nên anh cũng không nên yêu cầu quá nhiều ở 1 người vợ. Mẹ anh với vợ cũng chỉ là 2 người xa lạ nên vợ anh chỉ có thể làm tròn trách nhiêm của 1 người con và có tình thương bắt nguồn từ tình yêu dành cho anh chứ không thể yêu mẹ anh như anh được.

Mà tôi thấy các anh lúc nào cũng nói câu nói đó thể hỏi anh vợ anh từ đâu ra, có phải cũng là mẹ sinh ra không nhưng con rể các anh thì làm được những gì, nhiều thì tuần 1 lần ít thì có khi vài tháng mới về thăm mẹ vợ ăn xong bữa cơm lại đi trong khi vợ anh ngày ngày có vụng cũng là người trực tiếp chăm sóc bố mẹ anh.

Phụ nữ chúng tôi ai cũng hết lòng chăm lo cho gia đình mong muốn gia đình vui vẻ, yêu quý bố mẹ chồng. Có những người dưng như những người hàng xóm hay nhưng người bạn chúng tôi cũng sống hết lòng thì vì cứ gì mà không thể hết lòng với bố mẹ chồng nhưng nọ phụ thuộc rất nhiều vào thái đọ và cách cư xử của các ông chồng.

Chia sẻ