BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Mặc hở hang đến công sở là nỗi kinh hoàng của ngành thời trang

,
Chia sẻ

Khi đi chơi với bạn trai, tôi thích áo hai dây khoe vòng 1, quần sọt ngắn, giày cao gót, trang điểm mắt smokey. Nhưng sang thăm mẹ chồng tương lai mà tôi mặc đồ như vậy chắc khỏi mơ đến đám cưới.

Gửi chị Dạ Hương, tác giả bài viết "Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi đồng ý với quan niệm đẹp khoe, xấu che. Tôi cũng tán thành ý kiến của bạn Hiền Sóc là thân hình đẹp, chẳng cớ gì lại không mặc khiêu gợi. Các ý kiến đó hoàn toàn đúng. Khi tôi sắp viết ra những điều tiếp theo, không phải tôi đang khoe hay ca ngợi gì bản thân tôi, mà chỉ muốn có dẫn chứng thuyết phục hơn thôi. Tôi năm nay 22 tuổi, sau 10 năm du học ở Pháp, giờ tôi về VN phụ gia đình quản lý công ty thiết kế và xây dựng. Đa số những người tiếp xúc với tôi đều có nhận xét là tôi khá đẹp, nước da trắng và may mắn tôi sở hữu chiều cao 1m7, ba vòng 92-65-90. Khi đi chơi với bạn trai, tôi thích ăn mặc theo phong cách gợi cảm như áo hai dây khoe vòng 1, quần sọt ngắn, giày cao gót, trang điểm mắt smokey. Nhưng giờ sang thăm mẹ chồng tương lai mà tôi mặc đồ như vậy chắc khỏi mơ đến đám cưới luôn.


Khi đi làm, tôi đã phải cùng cô bạn thân bỏ ra đúng 5 ngày đi lang thang từ siêu thị đến chợ, từ chợ ra các địa điểm may và bán, vậy mà chỉ tìm được đúng 4 bộ đồ phù hợp với yêu cầu thời trang của tôi và thích hợp cho môi trường văn phòng. Đây không phải là chuyện đẹp, thời trang nữa mà là sự nghiêm túc, tôn trọng công việc và các đồng nghiệp, đối tác của mình.

Chị Dạ Hương! Chị đừng trách tại sao chị bị đuổi việc? Ừ thì chị bốc lửa, dáng chuẩn. Chị muốn khoe thì sau 5h chiều, chị ra công viên hay bar mà khoe. Công ty có nguyên tắc công ty, chị ăn mặc như vậy, các đối tác người ta nghĩ sao về công ty? Chị mặc đồ như thì chị đã tôn trọng đồng nghiệp của chị đâu mà bảo người ta nói xấu chị. Biệt danh người ta gọi chị là người ta đang nhắc khéo chị đó. Đàn ông thích nhìn, biết nhìn, nhưng người ta cũng biết đánh giá lắm đó.

Chị nếu cứ giữ khư khư cái phong cách thời trang công sở đó, chị chẳng làm việc ở đâu lâu được đâu?  Tuy tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc nội thất trường Creapole Esdi, nhưng tôi dám khẳng định, nếu chị nghĩ mặc như vậy là đẹp, là thời trang công sở, thì chị đúng là nỗi kinh hoàng của ngành thời trang.

Chia sẻ