BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Lối sống thích hưởng thụ của gái đẹp thật đáng sợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phụ nữ đẹp, họ được nhiều người ngưỡng mộ và rồi chìm đắm trong ánh hào quang đó. Họ muốn cuốn hút hơn nữa, chinh phục nhiều đàn ông hơn nữa.

Chào bạn Phương Linh!

 

Câu chuyện bạn kể về Xuân khá phổ biến hiện nay. Với phụ nữ, sắc đẹp là tài sản trời cho. Tuy nhiên với một số người, sắc đẹp lại chính là nguyên nhân dẫn họ bước vào con đường lầm lỡ.

 

Phụ nữ ai cũng muốn đẹp nhưng nếu không có ngoại hình ưa nhìn, họ thường tập trung vào học hành, công việc và tìm cách bù đắp bằng những đức tính tốt đẹp khác. Còn phụ nữ đẹp, họ được nhiều người ngưỡng mộ và rồi chìm đắm trong ánh hào quang đó. Họ muốn cuốn hút hơn nữa, chinh phục nhiều đàn ông hơn nữa. Do vậy họ dành nhiều thời gian và tiền bạc để làm cho mình đẹp hơn, quyến rũ hơn. Họ cũng nghĩ rằng mình đẹp thì xứng đáng được hưởng thụ, được ăn chơi và được dùng đồ đắt tiền. Khi không có đủ tiền cho những nhu cầu của mình, nhiều cô gái đẹp lại dùng chính nhan sắc để kiếm tiền. Có thể họ đồng ý làm “bồ” của những người giàu có dù không thực sự yêu. Tệ hại hơn, họ chấp nhận “bán thân” để có tiền một cách nhanh nhất.

 

Việc trở thành gái mại dâm hiện nay khác nhiều so với ngày xưa. Nếu trước kia, nguyên nhân chính khiến phụ nữ bước vào con đường đáng hổ thẹn này là do hoàn cảnh khó khăn hoặc bị cưỡng bức, lừa gạt thì hiện nay không ít cô gái tự nguyện làm gái gọi để thoả mãn lối sống hưởng thụ và truỵ lạc của mình. Thậm chí có cả những cô gái đưa ra nguyên nhân kiếm tiền đi học nên phải “đi khách” khiến mọi người giật mình. Nhưng cho dù thế nào tôi nghĩ rằng sau này họ cũng phải trả giá cho những bước lầm lỡ của mình. Khi đó dù cho có hối hận thì mọi sự cũng đã muộn màng.

 

Không một người đàn ông nào muốn lấy vợ đã từng chung chạ với nhiều người khác. Hơn nữa, khi đã yêu thực sự hoặc lập gia đình, những cô gái từng bán thân sẽ cảm thấy có lỗi với người đàn ông của mình. Tôi không hiểu những cô gái đi vào con đường này đã bao giờ nghĩ sâu xa về những chuyện như thế chưa? Có bao giờ họ cảm thấy coi thường chính mình? Hay họ đã trơ lì, không còn biết xấu hổ là gì?

 

Sắc đẹp là một lợi thế của phụ nữ. Chịu khó học hành và làm việc các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và bền lâu. Còn dùng sắc đẹp để đổi chác vật chất chỉ là cái lợi trước mắt, lâu dài sẽ bị người đời coi thường. Mong rằng các bạn gái, nhất là những người xinh đẹp hãy biết trân trọng và giữ gìn bản thân mình.

Chia sẻ