BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Liệu "trai tân" có đồng ý cho tôi... một đứa con?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi năm nay 35 tuổi, đã quá lứa lỡ thì rồi. Liệu có anh chàng độc thân nào đồng ý cho tôi một đứa con không? Tôi nên tìm một người như thế nào và mở lời ra sao?

35 tuổi, so với đời người thì còn trẻ lắm, nhưng để mà đi lấy chồng, lập gia đình, sinh con, thì tôi đã ở vào tuổi quá già mất rồi. Mọi thứ cứ theo thời gian trôi dần khỏi tầm tay, ước mơ về một gia đình, một người chồng, một đứa trẻ con ríu rít…Tôi đã quá muộn để lấy chồng. Giờ đây, cô độc một mình, không ai yêu thương, chỉ một vài người đàn ông đã vài lần nhỡ đò tìm đến, thú thực tôi không chấp nhận được, vì cuộc sống mà không có tình cảm thì sao sống nổi?

Không chồng cũng được, nhưng là một người đàn bà, ai lại không khao khát có con. Đàn bà không có con như cái cây không ra trái, như bông hoa không một chút sắc hương, tôi không muốn thế. Một người đàn ông có thể chỉ để tô điểm cho cuộc đời, nhưng một đứa con thì để tạo ý nghĩa cho cuộc đời ấy. Tôi có thể sống không màu mè, không cần chút điểm tô ấy, nhưng chẳng nhẽ để cuộc đời mình trôi đi đầy vô ích? Tôi cần một đứa con, để yêu thương chăm sóc, để tìm một chỗ dựa lúc tuổi già. Nhưng có con với ai? Tôi cũng băn khoăn câu hỏi ấy như chị X vậy. 

Tôi có nhiều chỗ “khó” hơn chị, hiện tại tôi không có người đàn ông nào cho mình. “Tài sản”, “vốn liếng” của tôi chỉ là một mối tình đã cũ, không nhiều yêu thương và hiện tại thỉnh thoảng qua lại xã giao. Hiện tại, anh ta cũng chưa có gia đình, còn độc thân. Nếu tôi xin con của anh ta thì cũng khá “tiện”. Trước đây, chúng tôi cũng từng có quan hệ, làm chuyện ấy rất nhiều lần rồi, nên cũng không phải quá ngại ngùng. Nhưng đã lâu không nói chuyện, giờ gặp nhau chỉ để đề cập chuyện đó liệu có buồn cười và lố bịch không?  

Hơn nữa, anh ta là một người đàn ông không được thông minh, giỏi giang lắm. Ngày xưa tôi yêu anh ta phần nhiều cũng chỉ vì vẻ bề ngoài. Anh ta được ngoại hình khá, hơn tôi nhiều, nhưng nghề nghiệp, công việc và học vấn đều thua xa. Chúng tôi như đôi đũa lệch, bổ sung cho nhau, nhưng không ổn vì hơi ngược quá. Giờ nếu có con với anh ta liệu có phải sự lựa chọn tốt? Con tôi mà giống bố sẽ rất kém cỏi. Và anh ta đều biết rõ gia đình, cuộc sống của tôi. Sinh con một mình, tôi xác định sẽ không có mối liên hệ, ràng buộc nào với bố đứa trẻ cả. Có con với anh ta, nếu một ngày anh ta bỗng muốn tìm con thì sao? Đã một mẹ một con thì cứ như thế cả đời cho dễ, tôi không muốn ai xen vào cuộc đời tôi. 

Hay là tôi xin con của một anh chàng độc thân nào đó? Liệu họ có đồng ý cho tôi một đứa con không? Tôi nên tìm một người như thế nào và mở lời ra sao cho được việc đây, tôi thấy ngại quá… Giờ tôi nên làm sao đây? Tôi đã đến cái ngưỡng quá già để sinh con rồi. Ai cho tôi lời khuyên với?

Chia sẻ