BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Liệu bây giờ còn đàn ông "ngoan" không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải đàn ông nào cũng lăng nhăng như bạn nói mà thực tế, mình từng biết rất rất nhiều người đàn ông chân chính và chung thủy...

Chào bạn Xinh đẹp và Kiêu kỳ,

Khi nào có thời gian rảnh, mình rất hay vào afamily để thấy và đọc được những tâm sự phía sau ánh sáng cuộc sống dù mình không tham gia vào tranh luận hay chia sẻ. Nhưng riêng với bạn mình cần phải viết những dòng này chia sẻ đến bạn.

Một con người đang mất niềm tin vào đàn ông, điều đó sẽ rất tiêu cực cho bạn. Có một câu nói của ai đó mình rất tâm đắc "hành vi làm nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận". Bạn có một hoàn cảnh thật đáng cảm thông, đã tạo nên cho bạn sự căm hận đàn ông và dần dần mất niềm tin đàn ông khi bạn tiếp xúc và đọc được nhan nhãn những điều không tốt về họ trên các diển đàn.

Như bạn nói tính cách của bạn rất ương bướng và bạn phản ứng rất mạnh mẽ khi ai đó nói lên nỗi đau của bạn chỉ để tự vệ? Hay là tránh nổi sợ? Bạn ạ! Mình khẳng định với bạn rằng không chỉ ở Việt Nam, không phải chuyện viễn vông hay hoang tưởng mà có rất rất nhiều người đàn ông chân chính và chung thủy đã, đang và sống trên đời này. Chẳng qua người ta không dán hình và rêu rao mình là đàn ông chân thật mà thôi.

Bạn hãy sống có niềm tin, đừng bi quan dẫn đến mất đi những người mà mình yêu thương, chân thành với mình. Những người đàn ông ngoại tình hay có bắt cá mấy tay chỉ là gia vị cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ này thôi bạn ạ. 

Người ta hay nhận định và đánh giá một vần đề gì đó qua bề ngoài như nghe thấy mà ít khi phân tích những cái bên trong. Bạn àh, những cái mà bạn thấy đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đừng để nó cuốn trôi đi bạn nha. Mà như vậy phải có niềm tin, trên đời này còn rất nhiều đàn ông đáng để bạn yêu đừng vì những định kiến mà làm lu mờ điều mình muốn có. 

"Mất tiền là chưa mất gì cả, mất bạn là mất một nữa, mất niềm tin là mất tất cả".

Để khẳng định thêm điều mình nói, mình sẽ kế vài câu chuyện có thật về những người đàn ông chung thủy.

Cách đây vài năm báo Tuổi trẻ có đăng "có một người con trai học cao đẳng kt ở Nghệ An, đem lòng yêu một cô gái bị tật nguyền, vì quyết tâm chăm sóc và lấy người con gái đó anh đã nghỉ học tìm về quê cô gái đó, ngày ngày bồng ẵm đưa cô đi vệ sinh, đi ngủ, mặc cho gia đình ngăn cản và từ con nếu anh lấy cô gái đó. Để có tiền anh đã phải đi làm thuê. Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng hai người vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau".

Câu chuyện thứ hai cách đây không lâu trên một trang báo điện tử uy tín. Có một người con trai làm bên mảng vi tính trong cơ quan cậu ta có một phụ nữ đã có chồng U50 quý mến cậu ta và rất hay nhờ cậu ta về nhà sửa vi tính. Lúc đầu cậu ta cũng coi bà như bậc cô chú vì gần bằng tuổi mẹ mình.

Nhân một hôm trời mưa bà ta mời cậu đến nhà sửa máy, khi cậu ta mở máy thì trên màn hình desktop là hình của bà ta không mảnh vả che thân. Khi cậu ta chưa hoàn hồn thì bà ta đã ôm chặt cậu, khi đó cậu ấy đã nghĩ đến người yêu của mình và thoát khỏi bàn tay của bà ta , nói té tát vào mặt bà đó. 

Về nhà cậu ta kể với tụi bạn, tui bạn đã cười, bảo cậu ta ngu, mất gì của mình mà không hưởng. Đó bạn thấy chưa. "Con người ta khác con vật ở chỗ có suy nghĩ, biết xấu hổ, ăn năn khi làm điều xấu, biết suy nghĩ tốt xấu.

Còn bạn muốn thấy tận mắt thì những người bạn của mình đều yêu duy nhất một người và lấy một người. Trong đó có một người bạn phải đi tù vì gây tai nạn giao thông khi đang ở giảng đường đại học, người và bây giờ là vợ bạn tôi đã không quan ngại mọi điều, đã chăm sóc và không bỏ rơi bạn tôi, bây giờ hai người đả trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Nhân đây, mình cũng là một người đàn ông, gửi đến những người đàn ông đã có gia đình rằng đừng để những đứa con của mình lớn lên với những vết thương lòng vượt quá sức chịu đựng của nó. Những đứa con rất cần sự dìu dắt, hướng dẫn của bố. Hãy để trẻ em được sống trong môi trường xã hội mà nụ cười và tình thương yêu của bố mẹ là nó cần chứ không phải lòng hận thù. Nước ta không giàu để mở rộng thêm nhà tù, và nhà chứa thì mọc lên rất nhiều mà chưa có giấy phép.

Có khi nào các bạn hỏi con mình muốn gì, cần gì chưa. Hay các bạn chi chăm chăm điều mình muốn?

"Đã dám làm thì giám nhận, đã nhận thì đừng hối tiếc".   

Chia sẻ