BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Lấy vợ mà để ý đến xuất thân là hèn kém

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc anh để ý đến xuất thân của cô gái mình có ý định lấy làm vợ tưởng đâu là khôn ngoan nhưng thực ra nó chỉ thể hiện sự kém cỏi của anh.

Gửi anh Đinh Thái Dũng,

Việc anh để ý đến xuất thân của bạn đời tưởng đâu là khôn ngoan nhưng thực ra nó chỉ thể hiện sự kém cỏi của anh. Khi lập gia đình, anh không dám đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu mà cứ phải chọn “gia đình cơ bản” trước đã.  

Nếu anh tự tin với bản thân mình, tự tin với cảm nhận của mình thì tôi nghĩ anh chẳng phải quá chú trọng đến xuất thân của người ta như vậy. Nếu anh là người có bản lĩnh, nếu tình yêu của anh đủ mạnh thì hoàn toàn có thể giữ cho người vợ “không cơ bản” của mình đứng ngoài con đường lầm lỡ khi sống với anh.  

Chúng ta đều biết tình yêu có thể cảm hoá con người. Khi yêu con người luôn muốn hoàn thiện hơn để xứng đáng với người mình yêu. Với một người có xuất thân không tốt, ta phải biết đặt niềm tin nơi họ để họ sống tốt hơn chứ không phải ta e dè, xa lánh họ mà đẩy họ vào đường cùng.  

Đánh giá quá cao việc xuất thân mà anh Dũng không hiểu rằng, chuyện yêu đương, cưới xin là chuyện của cá thể chứ không phải chuyện của tập thể. Anh lấy người anh yêu chứ có phải lấy những người xấu trong gia đình họ đâu. Môi trường quan trọng nhưng cá nhân mới mang tính quyết định. Môi trường xấu nhưng người đó tốt còn hơn một người sống trong môi trường tốt nhưng họ lại xấu. Ví dụ, cứ cho rằng anh Dũng có một ưu điểm là sống trong môi trường tốt đi, nhưng loại người như anh, làm bạn tôi còn chẳng muốn nữa là lấy làm chồng.  

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng tôi nói thế này cho anh dễ hiểu. Chắc hẳn anh cũng công nhận với tôi, Việt Nam không phải là môi trường lý tưởng nhất. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là đứng trước người Mỹ, người Pháp (những nước phát triển hơn VN), ta phải mặc cảm trước họ. Ta có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng ta phải tự tin ngẩng cao đầu để học hỏi họ, để sánh ngang với họ và để họ tôn trọng mình chứ. Nếu cứ phải nghĩ đến “xuất thân” như anh thì đã chả có quá trình toàn cầu hoá. 

Người “khôn ngoan” như anh chắc hẳn khi sống cũng mệt mỏi vì chọn lựa nhỉ. Tôi chắc anh chỉ quan hệ với những người được xã hội đánh giá tốt, còn những người có cuộc sống phức tạp chắc anh phải chạy cho xa, “chả dám dính vào” đâu nhỉ. Anh là người ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình, không biết đồng cảm, chia sẻ với nối đau của người khác.  

Anh nói rằng những ai không quan tâm đến xuất thân của bạn đời là cạn nghĩ, nhưng tôi thấy anh mới chính là người nông cạn. Suy nghĩ của anh phiến diện, một chiều. Anh chỉ biết có cái giếng của mình, không mở lòng ra để đón nhận thế giới phong phú đa dạng bên ngoài. Tôi nghĩ, nhiều người mà anh khinh bỉ có khi họ còn đáng quý hơn anh. Có thể vì người thân mà họ hy sinh mình để dấn thân vào con đường tội lỗi, còn anh chắc chả bao giờ vì người khác mà để ảnh hưởng đến sự cao quý của mình đâu nhỉ.

Chia sẻ