Lấy được vợ tốt là sướng rồi, lại còn kén nghề kén ngành
(aFamily)- Vì thực ra, nghề nào cũng vậy, cũng đều có người này, người khác.
Và nghề giáo thực chất còn vất vả hơn nhiều nghề khác. Vẫn nói làm giáo là làm dâu trăm họ, cả ngày lên lớp đã đành, tối về còn soạn giáo án, chuẩn bị bài vở để lên lớp, lại còn chấm vài, vào sổ điểm. Nhất là những đợt hết học kỳ, cuối năm học thì vô cùng bận bịu, vô cùng vất vả. Chị dâu tôi làm nghề giáo nên tôi biết. Mà nghề chị, đôi khi xin nghỉ một buổi cũng rất khó, vì một người nghỉ có thể tác động đến rất nhiều học sinh, nhà có công có việc, nhiều khi chị chẳng có mặt được.
Con người đến với nhau là bởi cái duyên, cái số. Theo Thiên Chúa, đàn bà là dẻ xương sườn của đàn ông, là nửa đích thực duy nhất của người đàn ông ấy, và ngược lại. Mỗi người có một tình yêu thật sự đúng đắn của cuộc đời mình. Khi ta yêu, ta cảm nhận thấy người đó tốt, lại là người có học hành đàng hoàng, có trình độ, công việc, dung hòa được cả trái tim và lý trí là cưới thôi, làm sao mà kén theo nghề được.
Mối quan hệ của mỗi người, nói rộng thì rất rộng, mà nói hẹp cũng rất hẹp. Một người có thể quen biết nhiều, nhưng trừ phi là cùng ngành, cùng nghề, chứ khác ngành nghề đi mà hỏi quen thì cũng chẳng quen nhiều, đừng nói là chọn được vợ, được chồng trong số quen biết ít ỏi ấy. Mà nếu cứ đinh ninh, nhất thiết phải làm nghề nào đó, vô hình chung sẽ làm hạn chế khả năng lựa chọn đi rất nhiều. Người chịu thiệt thòi chính là mình thôi.
Theo tôi, gia đình anh Dần nên khuyên em trai rằng, hãy cứ yêu đi, và đưa về cho gia đình “ngắm”, duyệt xem thế nào. Đừng định hướng nghề nghiệp của cô em dâu tương lai như thế, khó lắm đấy anh ạ.