BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Lấy chồng từ năm 20 tuổi, tôi hiện đang rất hạnh phúc

,
Chia sẻ

Chị cũng là người lấy chồng sớm, 20 tuổi đã cưới rồi, và đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Chị chào Nhung!

Với thắc mắc của em ‘Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?thì em cũng đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía độc giả Afamily rồi đúng không. Và mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau trong vấn đề này.

Ai cũng biết, 22 tuổi vẫn còn trẻ lắm. Tuy vậy, cũng có những người thực sự đã trưởng thành, chín chắn trong cách sống và suy nghĩ. Nếu em tự nhận thấy mình không nằm trong những liệt kê của Họa mi thì chị nghĩ em là một cô gái suy nghĩ già giặn hơn tuổi và em có thể tự lập được rồi. Lấy chồng sớm, em sẽ phải lo toan rất nhiều cho cuộc sống riêng.

Chị cũng là người lấy chồng sớm, 20 tuổi đã cưới rồi. Chị yêu anh không lâu, cũng không có những buổi tối lãng mạn như những cặp đôi khác, cũng không hoa, không quà đắt tiền... Nhưng chị cảm nhận được tấm lòng của anh, những việc anh làm cho chị, anh cho chị cảm giác yên tâm, không giả tạo. Lúc đó anh 27 tuổi.


 Em à, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng yên ả, có lúc sóng ngầm cũng dữ dội lắm:

- Mâu thuẫn có thể đến từ bố mẹ chồng nếu mình không biết cách lựa lời ăn tiếng nói làm vừa lòng các cụ. Mình sống nhà mình theo nếp khác, nhà chồng sống theo nếp khác, vậy nên mình phải hòa nhập nhanh chóng để hạn chế thấp nhất những bất đồng xảy ra.

- Mâu thuẫn có thể đến từ anh chị em của chồng: về tiền đóng góp hàng tháng, về công việc (dù nhỏ) trong gia đình, sẽ có những tị nạnh, chia công... nên mọi việc mình phải hết sức tế nhị.

- Mâu thuẫn có thể đến từ chính hai vợ chồng nếu không biết cách chia sẻ với nhau từ công việc, tài chính đến cuộc sống tinh thần... Khi có con, khỏe mạnh không sao, lúc con đau ốm là lúc dễ xảy ra xung đột nhất.
Và nhiều những vấn đề khác nữa...

Nhưng, đó là gia đình mình, là nơi mà mỗi khi đi làm về mình được nhìn thấy người mình yêu thương, nơi mà ở đó có tiếng cười của con cái, có sự đầm ấm trong bữa tối... Và quan trọng nhất, đó là nơi mình đã và phải mất nhiều tâm huyết nhất để tạo dựng một gia đình hạnh phúc cho mình, cho chồng, cho con.
Vì thế, với em, chị không thể nói và không thể biết được bao nhiêu tuổi mới có thể lấy chồng, Còn với chị, những khó khăn đã qua và chị đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của chị.

Chia sẻ