BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Lấy chồng sớm thích lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hiện em đã lấy chồng được 3 năm và có 1 con. Em nhận thấy lấy chồng sớm có nhiều cái sướng.

Chào các anh chị độc giả của mục Tâm sự!

Vào đây em mới biết có nhiều người buồn về chuyện tình duyên quá. Nhờ đó em lại càng trân trọng hạnh phúc của mình hơn. Em cũng đã thấy có nhiều anh chị than thở về chuyện lập gia đình sớm. Em cũng lấy chồng sớm nhưng không thấy thiệt thòi mà lại cho đó là may mắn. 

Em không được như chị Ngôi sao buồn là có gia đình chồng khá giả đâu, chỉ có thể nói là đủ sống thôi. Được cái tính bố mẹ chồng em rất dễ chịu. Cũng nhờ có hai cụ mà khi có con em cũng đỡ vất vả. Về ở nhà chồng từ năm 23 tuổi, ba năm đã qua, giờ đây em như con gái ruột của 2 ông bà. Họ thương và bênh vực em hơn cả đối với chồng em. 

Em vời chồng em, anh Lộc vốn là hàng xóm với nhau từ xưa, ở khu Khâm Thiên. Hồi bé bọn em chơi với nhau mãi, giờ vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm buồn cười. Thế rồi khi học cấp 3, em thường sang nhờ anh Lộc chỉ bài. Lúc đó anh ấy đang là sinh viên trường xây dựng. Chẳng hiểu thế nào mà từ mối quan hệ anh em bạn bè vô tư, em và anh ấy lại yêu nhau. Gia đình 2 bọn em cũng vui vẻ ủng hộ tình yêu này.  

Sau đó gia đình anh Lộc chuyển nhà về Hai Bà Trưng nhưng chúng em vẫn yêu nhau. Em tốt nghiệp đại học thì hai gia đình cho cưới luôn vì bọn em yêu cũng lâu rồi. Khi đó em cũng đã xin được việc làm kế toán cho một công ty nhỏ. Năm sau em có con thì đành phải nghỉ việc. Anh Lộc muốn em ở nhà chăm con cho cứng cáp rồi mới đi làm. Vì còn trẻ nên thật sự em cũng vụng về lắm, hồi đầu cứ thấy lúng túng chẳng biết chăm con thế nào. May có mẹ chồng hiểu biết nên con em mới được khoẻ mạnh như bây giờ. 

Khi con được hơn tuổi thì em đi làm trở lại, vẫn là nhân viên kế toán thôi nhưng ở công ty khác. Tiết kiệm chi tiêu một chút thì nói chung gia đình em vẫn sống được. Nhìn bạn bè xung quanh nhiều người còn chưa lập gia đình, em thấy mình thật may vì đã qua được mấy giai đoạn gian nan là lấy chồng và sinh con. Em dự định năm sau sinh nốt cháu nữa cho xong nhiệm vụ rồi thôi. Trong lúc những bạn bè lập gia đình muộn đang lọ mọ chăm con mọn thì khi đó em đã an nhàn rồi. 

Em nhận thấy lấy chồng sớm có cái sướng là sớm hôm có người chia sẻ, đỡ đần. Khi có con gia đình trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn. Mọi người trong nhà thấy gắn bó với nhau vì cùng hướng đến một mục đích chung là chăm lo cho tương lai của “thiên thần” bé nhỏ.  

Em chúc cho tất cả mọi người đều có thể được hạnh phúc như em hoặc hơn em. Gia đình luôn là nơi gắn bó thân thương nhất với mỗi chúng ta, vì vậy mọi người hãy luôn vun vén cho nó nhé.

Chia sẻ