BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Lấy chồng sớm quá sẽ có nhiều thiệt thòi lắm Hạnh à!

,
Chia sẻ

Sự thuận lợi trong hôn nhân thường không dành cho những cô gái còn đang tuổi đi học. Vậy nên, bạn Hạnh cần suy xét kỹ.

Chào bạn Phạm Hồng Hạnh!

Chia sẻ cùng bạn khi xem bài viết “Phải làm sao để anh ấy ngỏ lời cầu hôn đây?”

Theo tôi, lời cầu hôn là lời thiêng liêng đến trong giai đoạn tình cảm của người con trai và con gái chín muồi, khi người ta sẵn sàng xây đắp một cuộc hôn nhân, một hạnh phúc, chấp nhận về sống với nhau trong một mái nhà. Lời nói này phải đến từ người con trai mới trọn vẹn ý nghĩa và người con gái khi đó mới thực sự được đề cao.

Nói chung, trong thời buổi con gái hiện đại rất sợ lấy chồng sớm, sợ phải đeo gánh nặng gia đình trên vai mà một cô gái 21 tuổi như bạn lại đi ngược trào lưu đó xem ra cũng bất ngờ. Hơn nữa, một cô gái tuổi đời trẻ như vậy mà đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng dành cho gia đình như bạn hiếm lắm đấy nếu không muốn nói là đặc biệt. Chàng trai nào lấy được bạn, hẳn anh ấy có phúc không nhỏ.

Tuy nhiên, câu chuyện của bạn chỉ ra rằng, bạn 21 tuổi, tương ứng với năm 3 đại học. Anh ấy học Bách Khoa, đang làm đồ án tốt nghiệp, trường kỹ thuật học 5 năm. Nếu như đúng tuổi đi học thì anh ấy của bạn 23 tuổi. Cũng còn rất trẻ, trong xã hội hiện đại, một chàng trai có học hành, chưa từng bươn trải xã hội, 23 tuổi chưa thể là mốc thời gian để chàng trai đó hướng tới việc lấy vợ trừ khi có sự bắt buộc từ bố mẹ hoặc một nguyên nhân khách quan nào đó khiến anh ấy không thể từ chối.

Thực tế cũng cho thấy, việc một người con gái đang còn đi học, lấy chồng rồi đi học tiếp sẽ có nhiều vất vả hơn một cô gái đã ra trường đi làm. Cách nhìn cuộc sống gia đình của một cô gái đi làm cũng khác rất nhiều so với cách nhìn của một cô gái đang còn đi học. Sự thuận lợi trong hôn nhân thường không dành cho những cô gái còn đang tuổi đi học. Vậy nên, bạn Hạnh cần suy xét kỹ.

Có lẽ trong bạn bây giờ, mong mỏi có một gia đình riêng và nỗi lo sợ mất anh ấy là 50/50. Tôi đoán như vậy bởi tôi thấy bạn đang nói đến sự thiệt thòi về hình thức, bạn sợ khi anh ấy ra trường, có nhiều mối quan hệ lúc đi làm sẽ ảnh hưởng tới tình yêu của bạn. Bạn lo anh ấy đi học cao học rồi phấn đấu sự nghiệp sẽ kéo dài thời gian chờ đợi hôn nhân. Trong khi con gái có thì, nhan sắc của bạn lại không được mặn mà sẽ khiến anh ấy chán nếu hàng ngày anh ấy có điều kiện tiếp xúc với nhiều cô gái hơn hẳn bạn về hình thức phải không?

Nếu bạn suy nghĩ như thế mà muốn trói buộc anh ấy sớm xem ra rất tiêu cực. Một tình yêu sinh viên không nói lên điều gì. Trong từng ấy thời gian, bạn đã hiểu con người anh ấy thế nào rồi? Đặt vào hoàn cảnh gia đình anh ấy, mong muốn con học cao của mẹ anh ấy và một người con trai chưa bao giờ thoát ra khỏi sự bao bọc của mẹ, liệu mong ước của bạn có thành được hiện thực không? Khó lắm Thu ạ.

Tốt nhất là bạn hãy tạm dừng cái ý tưởng lấy chồng của mình lại, dành thời gian học xong và ổn định cho mình một công việc thật tốt để có cơ sở trước khi nghĩ đến việc lập gia đình.

Luôn tin tưởng vào tình yêu hiện tại bạn có và chờ thêm một đến hai năm nữa xem tình hình tiến triển ra sao rồi lên kế hoạch cho hôn nhân cũng chưa muộn.

Yên tâm là con trai học kỹ thuật (nhất là trường bách khoa) thường không đa tình mà lại rất chung thủy nên bạn sẽ không sợ mất anh ấy đâu. Mặt khác, lấy nhau còn là duyên số, đến ngày đến tháng sẽ tự khắc phải gắn bó với nhau. Trường hợp xấu nhất, anh ấy và bạn không đến được với nhau thì với một cô gái có nhiều đức tính tốt như bạn cũng có nhiều chàng trai sẵn sàng đem hạnh phúc đến cho bạn.

Thân!  

Chia sẻ