BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Lấy chồng sớm có nhiều cái sướng lắm!

,
Chia sẻ

Việc lấy chồng thì đừng nên trì hoãn, đã thích là nên lấy sớm, cũng có nhiều cái lợi.

Hi, Cẩm Nhung

Chị thấy cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại nên để cân nhắc hay đong đếm độ chính xác, khó lắm em à. Có người lấy chồng sớm sướng lắm đấy.

Bây giờ, dân mình, tuổi nào cũng phấn đấu học hành, học cao, học xa, học nhiều nhưng toàn lý thuyết suông, đụng thực hành là ngắc ngứ. Bằng đại học nhiều nhan nhản nhưng chất lượng đào tạo nào có đến đâu. Ngày càng có nhiều trường mở ra, đào tạo chỉ cần đóng tiền là được nhận vào rồi sớm hay muộn cũng được cầm bằng. Nói chung bằng đại học giờ không có nhiều ý nghĩa lắm và thích học lúc nào cũng được thôi, vì vậy đừng cho nó là to tát.

Chị nói thế để em thấy, việc học liên thông cũng không quá quan trọng. Bằng cao đẳng mà em có năng lực vẫn kiếm tiền hơn bằng đại học, thạc sĩ là chuyện bình thường. Còn việc lấy chồng thì đừng nên trì hoãn, đã thích là nên lấy sớm, cũng có nhiều cái lợi.

Chị có cô bạn, lúc đang học năm 1 đại học, đi xin làm bán thời gian cho một cửa hiệu bán quần áo. Vì bạn chị thích kinh doanh, lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên bán hàng cho shop đó đắt khách. Cô chủ shop đó quý mến, lại có anh con trai đẹp trai chuyên buôn hàng, dắt mối quần áo cho mẹ nên gán ghép với bạn chị. Anh ấy hào hoa, bạn chị lại xinh xắn, thế là kết hợp thành đôi luôn.

Năm bạn chị 20 tuổi, vừa hết năm thứ hai, quyết định không học nữa để lấy chồng dù bố mẹ bạn chị phản đối quyết liệt. Bạn chị bảo với bố mẹ rằng nó thích kinh doanh, kinh doanh năng động hơn học hành lý thuyết. Nó lấy chồng, về buôn bán quần áo, làm kinh tế gấp mấy đi học. Mà đã ra thương trường, xác định cuộc sống tự lập thì lấy chồng luôn cho ổn định để tiện làm ăn.

Vậy là đám cưới giữa bạn chị và anh con chủ shop quần áo diễn ra sau đó. Đến năm 21 tuổi thì sinh đứa con trai đầu lòng, năm 23 tuổi thêm một cô công chúa. Trong khoảng thời gian đó, vừa chăm con vừa kinh doanh quần áo cùng chồng và mẹ chồng.

Năm 25 tuổi, cô bạn chị làm ăn rất giỏi và cùng chồng ra mở thêm một shop quần áo nữa. Từ đây, hai vợ chồng phát đạt và được dân quần áo, vải vóc biết tiếng. Bây giờ, mới 30 tuổi mà hai vợ chồng đã thành đại gia, mọi việc có nhân viên, người giúp việc lo. Hai vợ chồng chủ yếu tiếp khách và đi du lịch, chơi thể thao. Hai đứa con vừa khôi ngô, vừa khỏe mạnh, nghĩ mà sướng.

Chưa kể, lấy chồng sớm vậy mà chẳng bao giờ thấy bạn chị kêu khổ hay phàn nàn về gia đình nhà chồng cả. Chị chơi thân với nó, cũng chưa bao giờ thấy mẹ chồng hay chồng bạn chị phàn nàn về con dâu hay vợ mình. Với bạn chị, việc lấy chồng sớm, sinh con nhàn tênh như việc nó bỏ học đại học giữa chừng vậy.

Do đó, không phải lấy chồng sớm sẽ khổ. Chỉ khổ với những người nghĩ nó là khổ thôi! Chị nghĩ vậy đó.

Chia sẻ