BÀI GỐC Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp?

Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp?

Tôi yêu anh rất nhiều nhưng mỗi khi cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình quá phức tạp của anh và sự kì vọng của bố mẹ tôi, tôi lại muốn buông tay ra...

2 Chia sẻ

“Lấy chồng phải xem tông” không thì khổ cả đời chị em nhé!

,
Chia sẻ

Khi đọc tâm sự của bạn, tự nhiên tôi lại nhớ đã đọc ở đâu đó có khuyên rằng trước thì “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” nhưng giờ đây nên đổi ngược lại “Lấy chồng phải xem tông” không có thì khổ cả đời đấy!

Tôi đã từng không đủ can đảm để vượt qua những phức tạp của gia đình người yêu

Chào bạn gái với tâm sự “Tôi phải làm sao khi gia đình người yêu quá phức tạp!”

Hôm nay, tôi đã đọc những dòng tâm sự đầy trăn trở của bạn trước khi bạn ra quyết định hệ trọng đối với cuộc đời mình sắp tới. Tôi biết rằng trong lòng bạn đang rất mâu thuẫn, đầy băn khoăn và cảm thấy chính mình đang rất toan tính. Nhưng hầu hết bất cứ cô gái nào trước khi quyết định bước vào hôn nhân đều cần thiết phải có những suy nghĩ rất thực tế như thế. Chính những suy nghĩ thực tế có phần hơi vụ lợi, hơi so đo này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và có quyết định đúng đắn nhất bạn ạ. Vì thế, tôi nghĩ rằng chẳng ai có quyền đánh giá bạn là đang suy nghĩ thiệt hơn hay này nọ cả, do đó bạn đừng buồn nhiều về chính mình nhé!


Thú thực, tôi cũng đã từng trải qua những suy nghĩ và trăn trở như của chính bạn bây giờ từ 3 năm về trước. Ngày ấy, tôi đã yêu một người cũng có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Anh là bộ đội chuyên nghiệp và gia đình anh rất nghèo. Mẹ anh mất sớm từ khi anh còn nhỏ. Cha anh từ đó cũng sinh ra nghiện rượu nặng và hay cờ bạc nữa. Vì thế, những của cải có giá trị nhất trong gia đình cũng cứ không cánh mà bay sau mỗi lần thua tha cờ bạc của cha anh. Ngoài ra, anh cũng rất nặng gánh gia đình khi phải lo cho 2 người em ăn học. Dù anh có cố gắng thế nào, đồng lương còm cũng không thể đủ cho 2 em của anh học đến nơi đến chốn. Và rồi, cả hai đứa đều bỏ học, theo bạn theo bè đàn đúm lúc làm chỗ này mai làm chỗ khác. Chúng chỉ tìm đến anh khi có việc gì đó hệ trọng hoặc để xin tiền tiêu.

Khi yêu tôi, anh cũng tâm sự rất chân tình và tôi thấy lúc nào anh cũng nặng gánh lo toan cho gia đình. Tôi hiểu, anh rất yêu tôi nhưng đôi lúc anh cũng muốn ngãng ra vì chính hoàn cảnh phức tạp của gia đình mình. Nhiều lúc anh muốn 2 chúng tôi chia tay nhau vì anh sợ tôi lấy anh sẽ khổ suốt đời. Những lúc ngồi bên anh, tôi thực sự thấy rất thương anh, muốn cùng sống bên anh để chia sẻ mọi điều. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại chán chê, tôi tự nhận thấy rằng, có lẽ tôi phải chia tay với anh thôi, không thể dùng dằng lâu hơn nữa trước khi tôi quá nặng tình không dứt ra được. Tôi cũng từng hàng nghìn lần ngồi một mình và tự hỏi chính mình: Liệu tôi có vượt qua được những khó khăn trước mắt cùng anh không? Và rồi tôi không sao trả lời được.

25 tuổi, tôi thừa chín chắn để hiểu được rằng, tuy tôi lấy chồng chủ yếu là con người anh như thế nào nhưng cũng không vì thế mà nói rằng hoàn cảnh gia đình nhà chồng không quan trọng được. Bởi vì cuộc sống khi yêu thực sự sẽ khác xa với cuộc sống sau hôn nhân. Sau hôn nhân, tôi sẽ vừa phải làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình ấy. Tôi cũng sẽ phải có trách nhiệm san sẻ những khó khăn nhà chồng. Và nếu gia đình nhà chồng quá phức tạp, chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 vợ chồng chúng tôi lúc ấy. Chưa kể, chúng sẽ làm này sinh biết bao mâu thuẫn mà tôi không thể lường trước được bạn ạ…Và tất cả những suy nghĩ, trăn trở này khiến tôi thấy mệt mỏi và cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để nói lời xin lỗi anh và bỏ cuộc…

“Lấy chồng phải xem tông” không thì khổ cả đời!!!

Tuy châm ngôn này của tôi có phần hơi chua ngoa nhưng tôi thấy các chị em nên xem trọng vấn đề này. Bởi vì trước khi quyết định lấy chồng, bạn gái nên xem xét kỹ tới hoàn cảnh của nhà chồng. Lý do là vì hoàn cảnh nhà chồng tương lai như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến chồng của bạn sau này. Đừng bao giờ có tư tưởng chỉ biết lấy chồng chứ đâu có lấy gia đình nhà chồng bạn nhé. Bởi vì nếu gia đình chồng quá phức tạp, quá nặng gánh thì bạn nên rút lui sớm nếu không có khi phải khổ cả đời để chạy theo lo liệu hoặc để “chỉnh sửa” đấy! Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất để các bạn gái bảo vệ chính mình và tìm được tương lai tốt đẹp hơn đấy!

Chia sẻ