BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Làm thế nào để vợ tôi thích... giữ lương của chồng đây?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lần, mình giả vờ bận rộn, đưa tiền để cô ấy học cách lo toan và tập chi tiêu cho gia đình song cô ấy luôn tìm cách đùn đẩy cho mình.

Mọi người thân mến!

Đọc câu chuyện các bạn viết ra hầu như đều muốn nói đến làm cách nào để chồng chịu đưa lương. Tôi thấy đàn ông đưa lương cho vợ như trút được gánh nợ vậy. Tôi cũng mong như thế mà sao khó quá.

Đã nhiều lần năn nỉ vợ ơi, em cầm lương của anh để lo mọi thứ trong gia đình nhé nhưng vợ tôi toàn từ chối, nói xa nói gần, bóng gió rồi lại đến nói thật, vợ tôi vẫn không chịu nhận cho. Mà lạ đời là từ hồi lấy nhau, vợ tôi tình nguyện nộp cả lương của cô ấy cho tôi không thiếu một đồng.

Tôi mong vợ mình đảm đang như nhiều người đàn bà khác làm chỗ dựa vững chắc cho chồng để đàn ông như tôi nhẹ gánh kiếm tiền. Tuy nhiên, cô ấy không phải mẫu người như thế. Bản thân tôi thấy mình là người may mắn nhưng cũng không hẳn là may mắn.

Vợ tôi chẳng biết tiêu tiền. Cô ấy không có nhiều nhu cầu tiêu tiền. Từ bé cô ấy đã quen với sự bảo bọc của bố mẹ, cần gì là bố mẹ mua. Lớn lên, mọi việc anh chị cô ấy đều quán xuyến hết. Đến đồ đạc, nữ trang, mỹ phẩm cũng toàn dùng đồ của chị. Đến khi chị gái đi lấy chồng, cô ấy đi làm cũng chẳng mấy khi lượn đến các shop thời trang hay làm đẹp. Về làm vợ, cô ấy vẫn mộc mạc như thời con gái.

Tề gia nội trợ vợ tôi không đến nỗi nào, cô ấy có thể nấu ăn ngon, chăm sóc chồng con tốt. Việc đi chợ vợ tôi vẫn làm, tuy nhiên ra đến chợ, vợ tôi chẳng bao giờ mặc cả. Người ta nói bao nhiêu, cô ấy mua từng ấy, khác hẳn với nhiều bà, nhiều mẹ khác khi đi chợ sắc sảo, chua ngoa. Có lẽ vì thế nên vợ tôi cứ đưa tiền là tiêu chứ chẳng mấy khi cân đối, tính toán. Nhiều khi biết vợ mua đắt mà tôi cũng không muốn nói.

Đối nội, đối ngoại vợ tôi không giỏi và cũng chẳng khi nào làm. Mọi thứ vợ đều để dành cho tôi hết. Cô ấy chỉ động viên tôi: anh đi nhiều, hiểu rộng, quan hệ tốt nên anh làm giúp em. Vả lại anh cũng khéo léo, nhanh nhẹn nên đối nội, đối ngoại cũng dễ, mẹ con em được nhờ.

Vợ tôi như vậy nên thành ra tôi rất mệt mỏi, vừa đi làm chính, làm thêm đã tốn nhiều thời gian. Mỗi khi có dịp lễ tết, ngày nghỉ, tôi lại phải cáng đáng thêm nhiều việc không tên. Mua sắm cái gì, muốn bàn bạc với vợ, vợ chỉ im lặng nghe rồi ừ hữ theo ý kiến của mình chứ không bao giờ nói nên hay không nên, tốt hay chưa tốt.

Nhiều lần, mình giả vờ bận rộn, không cầm tiền của cô ấy, còn đưa thêm để cô ấy biết lo toan và tập làm cho quen. Song năm lần, bảy lượt cô ấy đều tìm cách đùn đẩy cho mình hoặc cùng lắm là đi mua sắm cùng mình. Mọi công đoạn từ khảo giá, trả giá, thuê xe, đi mua, đi biếu đều mình phải kham cả.

Hàng tháng cô ấy nộp lương cho mình đúng ngày, cứ khi nào công ty phát lương là ngay tối hôm ấy đã đưa cho chồng không thiếu một đồng. Rồi tùy chồng muốn để bao nhiêu tiền trong két hay trong tủ cũng được, hàng ngày cô ấy lấy tiền mua thức ăn và ghi chép đầy đủ. Đôi khi muốn bảo vợ mua bộ váy hay cái điện thoại cũng phải động viên và đưa cô ấy đi mua thì mới chịu đi. Còn không, cô ấy chả cần.

Cuộc sống quả là mỗi người mỗi tính nhưng thú thực trong gia đình, ai cầm lương cũng đều vất vả cả. Không sung sướng gì đâu. Tôi đã mong vợ chấp nhận cầm lương một tháng thôi mà cũng không được, mọi người ạ.

Liệu tôi có nên hỏi làm cách nào để vợ chịu nhận lương của mình hay không?

Phan Hiển

Chia sẻ