BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Làm sao để anh "xoá sổ" tình cũ?

,
Chia sẻ

Hơi tý là anh nhắc đến chị, anh so sánh, anh kể những kỷ niệm giữa 2 người... Có nhiều khi tôi tự hỏi liệu anh có còn yêu không?

Nhân đọc bài của anh Trung Hạnh “Yêu người mới  chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?” tôi cũng muốn chia sẻ tâm sự của mình.
 
Cả tôi và người yêu tôi đều đã trải qua 1 mối tình rất sâu đậm, và chúng tôi đến với nhau sau 1 năm quen biết, tìm hiểu. Khi ấy là lúc tôi đã chia tay tình cũ được 1,5 năm còn anh thì hình như là 8 tháng.
 
Nói thật là lúc mới yêu tôi rất shock bởi anh còn giữ quá nhiều kỷ niệm với chị ấy, trong điện thoại của anh vẫn còn lưu những tin nhắn rất tình cảm của họ, những bức ảnh thân thiết... Tôi đã buồn và nói với anh về suy nghĩ của tôi, anh có vẻ hiểu và đã xoá hết thông tin về cô ấy trong điện thoại, nhưng anh nói, dù không còn yêu nhưng anh muốn giữ những tấm ảnh kỷ niệm của 2 người trong máy tính của anh, tôi phải tôn trọng điều đó...

 
Rồi nhiều chuyện khác nữa, chẳng hạn hơi tý là anh nhắc đến chị, anh so sánh, anh kể những kỷ niệm giữa 2 người... Có nhiều khi tôi tự hỏi liệu anh có còn yêu không? Thực sự tôi là người khá ích kỷ trong tình yêu, tôi muốn anh phải toàn tâm, toàn ý yêu tôi bởi tôi cũng đã làm vậy với anh.
 
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì bị gia đình ngăn cấm, nhưng tôi vẫn có thể vượt qua được, và dần dần gia đình cũng tạo 1 cơ hội cho chúng tôi. Có thể nói, tình yêu của tôi và anh bây giờ đã cực kỳ sâu sắc, đã tính cuối năm nay cưới... Thế nhưng mỗi lần mở máy tính của anh lên, tôi vẫn buồn vì trong file ảnh vẫn toàn là ảnh của chị ấy... Tôi không thể bắt anh xoá chúng đi được vì đó là quyền cá nhân của anh, nhưng ước gì anh cất nó vào 1 góc và đừng để tôi dễ dàng nhìn thấy như thế này.
 
Có người nói “Mắt không nhìn thấy thì tim không đau” – hình như nó đúng với tôi lúc này. Tôi đang chịu quá nhiều áp lực khi yêu anh, thế mà anh chẳng chịu hiểu, chẳng chịu để quá khứ chìm khuất đi. Tôi phải làm gì bây giờ? Lờ mọi thứ đi và chấp nhận ư? Hay là nói thẳng là em không thích nhìn thấy ảnh chị ấy và anh? Hay là em thấy không vui khi anh vẫn còn giữ nhiều kỷ niệm cũ đến thế?!!
 

Xin cho tôi một lời khuyên để lòng tôi có thể thanh thản yêu anh! Bởi thi thoảng trong giấc mơ của tôi vẫn chập chờn hình bóng của chị ấy, bởi thi thoảng tôi lại được nghe anh hoặc bố mẹ anh nhắc đến chị với nhiều tình cảm lắm lắm... Tôi có lỗi gì khi là người đến sau???

 

Chia sẻ