Làm gì có chuyện tha thứ khi người yêu mất trinh
(aFamily)- Nếu nói như bạn thì 1 cô cave còn có giá trị hơn vì cave chỉ trao tình yêu cho 1 người, còn những người sau cave không nói dối là em yêu anh nhất mà nói thẳng tôi quan hệ với anh vì tiền.
Sau khi đọc bài "Tại sao không còn trinh trắng lại là "lầm lỡ"? của Candy được đăng ngày 14.06.2009, tôi không đồng ý với tác giả khi cô ấy nói rằng nếu người con gái đã trao cái ngàn vàng cho người mình yêu thì không có gì tội lỗi với người sau. Tôi thấy điều này quả thực là không chập nhận được.
Nói như bạn thì người sau không được coi ra gì sao, người sau chỉ là thằng thế thân khi mất người mình yêu thực sự sao. Thế chẳng phải là giả dối sao? Tôi không phải người cổ hủ cố chấp cho rằng mất cái ngàn vàng là mất đi tất cả lòng tự trọng hay mất hết gi gi đó... Nhưng tôi cũng không đồng ý việc 1 người đã trao thân cho thằng khác mà đến với mình lại nói em trao thân cho người em yêu và anh cũng là người em yêu.

Nếu nói như bạn thì 1 cô cave còn có giá trị hơn vì cave chỉ trao tình yêu cho 1 người còn những người sau cave không nói dối là em yêu anh nhất mà nói thẳng tôi yêu anh vì tiền, tôi quan hệ với anh vì tiền. Điều đó nói lên cave còn đáng tin hơn cả 1 người phụ nữ sao.
Trong bài bạn nhắc đi nhắc lại câu "Mẹ tôi từng nói với tôi rằng:" Sex là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa, nhưng nó chỉ tuyệt vời khi con làm điều đó với người mình yêu" và tôi càng ngày càng thấy câu đó thực sự đúng" bạn có hiểu rõ câu nói đó không khi nói là "Hơn nữa giá trị của con người không nằm ở cái màng trinh. Nó là cái gì? Chỉ là miếng thịt thừa mỏng manh thôi mà".
Phái nữ các bạn thấy tuyệt vời vì trao nó cho người mình yêu thì cũng phải biết là người con trai cũng có quyền muốn sự tuyệt vời đó chứ. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại tôi không bảo thủ cho rằng mất cái ngàn vàng là mất tất cả vì có nhiều cách khiến nó mất đi, những cũng không vì thế mà bạn có thể coi nhẹ, cho rằng nó đơn giản và cho rằng có thể quan hệ với rất nhiều người bạn yêu trước đây mà khi đến với chúng tôi lại nói đó không phải tội lỗi, nó tuy nó mỏng nhưng nó cũng 1 phần đánh giá con người và phân biệt 1 người vợ với 1 cô cave.
Con trai chúng tôi cũng cũng không đòi hỏi nhiều ở cái ngàn vàng của các bạn vì của ai người ấy giữ mà, va không vì thế mà chúng tối không yêu, khinh thường, khinh bỉ, hay căm ghét các bạn, mà chúng tôi chỉ muốn rằng nếu đã mất cái đó vì 1 lý do nào đó thì mong hãy thành thật với chúng tôi dù chỉ 1 lần. Đừng để 1 người chồng là người cuối cùng biết vệ sự thật đó. Mong bạn suy ngẫm. Nếu cần 1 người tranh luận hãy liên lạc với tôi qua email hoặc nick chat: chihaitabiet_anhyeuem@yahoo.com
